Hà Đông

[góc hỏi han]
Ai biết chỗ nào ăn tối ngon ở khu vực Hà Đông mách mình với. Muốn rủ cả nhà ra ngoài đổi gió tí mà bí ý tưởng quá
Cám ơn ạ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở trong hoặc gần khu vực Hà Đông có chỗ nào bán bánh mì phô mai không mọi người recommend cho e với :<
Em cảm ơn xem tiếp
< review > < thịt xiên > < Hà Đông >
Lần đầu đăng bài mong ad duyệt bài giúp em.
Hàng thịt xiên được cả mình và gấu mình mệnh danh là "ngon nhất Hà Đông" . Gấu mình ở Hà Đông, ăn cùng bạn bè ở hàng hai vợ chồng này cũng tầm 7 năm rồi. Từ ngày có mình lẽo đẽo theo cùng thì hai đứa hay đi ăn với nhau vì mấy bạn hay đi ăn cùng gấu mình lập gia đình hết cả rồi. Cuối tuần nào 2 đứa cũng mò ra ăn mỗi đứa 5 xiên, thêm mấy cái bánh mì que và bánh mì kẹp xiên nữa. Mình thì ăn thêm cả xúc xích ( cái này mới có ).
Trước anh bán ở chỗ trường mầm non mình quên rồi ( tại toàn được chở đi + mù đường + chỉ chúi đầu vào ăn ) . Giờ anh thì bán ở ngã 5 Lê Lợi - Hà Trì, cạnh cafe bar spoon ( cái này vừa hỏi gấu ). Chị thì bán lui ở dưới 1 tí, cũng cái ngã tư nhưng gần sân bóng thì phải. Mình chụp cả sđt các bạn cứ gọi hỏi cho chắc nhé.
Về thịt xiên, thịt mềm, ướp trọn vị. Thịt anh chị ướp bằng nước của các gia vị ( chứ không phải trộn luôn vào như các hàng khác ), quạt sơ để thịt vẫn giữ được nước bên trong. Nướng xong anh chị còn dùng kéo cắt đi phần thịt cháy nữa. Khi mình gọi ăn thì thịt chín, mùi thơm, cắn vào nhưng vẫn ngọt. Ăn đến đâu anh chị quạt đến đấy nên thịt luôn nóng và mềm. Cũng vì thế mà lúc đông khách thì đợi hơi lâu. Một điểm trừ nữa là chỗ chị đứng rất bụi, không có vỉa hè, còn anh thì có vỉa hè nên không sao.
Ngày trước ở chỗ cũ đông khách lắm nhưng đợt dọn vỉa hè anh chị phải chuyển về đây. Nhiều lúc đến gặp chị thì chị bảo ra chỗ anh mà ăn để anh đỡ buồn vì xuống đây bán kém hơn hẳn. Hôm qua đi ăn thì anh bảo đang xin về lại chỗ cũ nên các bạn cứ gọi hỏi trước cho chắc nhé.
Giờ mình mới chia sẻ cho các bạn vì trước nghĩ đăng lên mà đông khách thì mình lại phải đợi lâu. Giờ thấy vắng thỉnh thoảng anh cứ nghỉ cuối tuần nên mình muốn ăn mà nhiều lúc cũng phải cúp đuôi tiu nghỉu đi về nên chia sẻ cho mọi người đến ăn xem sao. Nghiện thì đừng có đổ tại mình ))
Đấy, lợi lộc khi viết bài này của mình chỉ là để được ăn thịt xiên mỗi cuối tuần thôi. Nhưng mà nhỡ đông quá mình đến muộn thì lại hết à? Hic. Thôi có miếng ngon chia sẻ cùng mng, thấy anh chị buồn mình cũng thấy áy náy.
À, giá là 5k/ xiên nhé. Còn bánh mì, bánh mì que hay xúc xích thì mình k để ý lắm vì 2 đứa ăn oè cổ chỉ hết nhiều nhất là 120k.
Anh chị bán từ tầm 3h30 chiều đến 7-8h tối ( đến khi hết hàng ) nhé
Kính hội! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho mình hỏi quanh khu Hà Đông có quán ăn vặt nào ngon không nhỉ?Cho mình xin địa chỉ với.Cám ơn nạ.
#anvat xem tiếp
[GÓC ĂN VẶT]- Quán Hải Anh 30 Bế Văn Đàn- Hà Đông ( gần Bệnh viện đa khoa Hà Đông)
-Quán có đầy đủ các món ăn vặt nổi tiếng như chân gà xả ớt, nem chua rán, nem lụi, bánh xèo, chân gà rang, khoai lắc,... và có các món chè như chè sầu, chè thái cốt dừa, caramen,... Nói chung là gi gỉ gì gi cái gì cũng có.
-Mình có ăn ở quán kha khá lần. Nhưng hôm này mới có dịp review.
-Mình đi nhóm 6 người và gọi những đồ sau:
•20 cái chân gà xả ớt. Đĩa trong ảnh là 10 cái nha. Về sau mình gọi thêm 10c. Chân gà to dã man con ngan. Nhìn tươi sạch lứm. Muối lại ngon nữa. Nước chấm chân gà cũng best. Chân gà không cay quá đâu. Nên những bạn không ăn được cay cũng ok luôn. Giá là 12k/c. So với các chỗ khác là hơn 2k. Nhưng mình thấy chân gà này đáng đồng tiền bát gạo.
•Bánh xèo thì quán này nổi tiếng rùi. Trc mình ăn thì có hơi nhiều đậu đỗ. Nhưng hnay thì không. Mình thích nhất ở bánh xèo quán này là vỏ không bị xũng dầu. Giòn ngon và có tôm bự Rau sống ăn kèm khá ổn. Cũng sạch sẽ và nhiều. Ăn thỏai máii. Giá 20k/c khá to nha.
•Nem lụi không có gì đặc sặc lắm. Trông to vậy thôi nhưng thực ra có tí nem thui. Củ xả rất to Nhưng cũng thơm. Ncl ăn được.
•Nem chua thì thích từ lần đầu ăn quán này luôn. Nem chua 5k/c. Khá to và không bị chiên thấm dầu mỡ. Mình rất thích điểm đấy.
Về sau mình có gọi thêm 4 bát chè đủ loại nữa nhưng quên không chụp.
Tổng tất cả hết 495k/6 người (trong ảnh là mình chưa gọi thêm lúc sau nha)
-Mình thấy để ăn vặt thì quán này khá ok. Quán vỉa hè thui nhưng ngồi ăn uống cũng thoải mái. Giá cũng ổn. Không đắt quá. Mà nhiều món đa dạng. Đáng để thử nha các bạn xem tiếp
[Góc quà chiều] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Bát cháo hến/cháo sườn ấm lòng người chiến sĩ trong mùa đông. Quán cháo sườn cô Phúc nằm ngay mặt đường Hoàng Hoa Thám dễ tìm thôi ạ. Em vs con bạn hai đứa gọi thử cháo sườn vs cháo hến. Cháo xay nhuyễn mịn, nhân hến được xào trước ăn cùng vs cháo khá vừa miệng ạ. Rắc thêm chút tiêu, chút ớt bột xì xụp những hôm Hà Nội lạnh lạnh thế này thì đúng chuẩn. Em có kiểu ăn cháo khá dị là phải cho thêm dấm tỏi ớt vào em mới ăn được nhưng em không tia được lọ dấm đây cả nên khá buồn . Quán cô còn bán thêm cả bánh đúc nguội chấm tương vs chè đỗ đen nữa, giá rổ cũng rẻ nữa 15k/bát cháo nên cũng không hi vọng được miếng sườn to to đâu ạ . Chiều hôm đấy hai đứa bọn em đến tầm 5h hơn cô đã hết sườn cục rồi chỉ còn ít thịt sườn thôi nên các bác muốn ăn cháo sườn thì nên đi sớm ạ. Đối diện quán cháo có quán chè thạch caramel cũng ngon nữa, ăn cháo mà chưa thấy no các bác có thể sang đó ăn tráng miệng
Cháo hến cô Phúc - 28 Hoàng Hoa Thám
14h-18h xem tiếp
[góc khen]
3 chị em đi uống tại TASTER'S CHOICE 212C Nguyễn Trãi, Hà Đông chúng mình có gọi
1. Trà Xoài + TC sợi ( giảm đường đá 50% ) trà xoài k quá ngọt nghiện luôn, trân châu sợi dai dai ngon ngon
2. Trà Vải Mỹ nhân + sợi Q dừa trà vải uống cực đã bonus thêm mấy quả vải bên trong nữa, TCs dừa giòn giống vị dừa khá là nghiền
3. Trà Xanh kem cheese + tc táo trà xanh có hương nhài nhẹ khá thơm, kem cheese thơm thơm ngậy ngậy mịn mịn, tc táo thì cũng gần như tc trắng mỗi tội nó có màu xanh lá hơi hơi mùi táo ))
Nhân viên phục vụ nhiệt tình niềm nở, view đẹp dã man có 3 tầng từ tầng 1 lên đến tầng 3 tường vẽ đẹp dã man
Mình thấy taster's choice là thương hiệu khá mới, mà giá cả cực kì sinh viên, Menu cũng không quá nhiều đồ nhưng mình thấy vừa đủ. Đồ uống cũng k quá ngọt vì thấy nhân viên said: đường automatic 70%
Tuy nhiên địa chỉ cái đường Nguyễn Trãi đi về phía Hà Đông đỉa chỉ SN đánh linh tinh hơi khó tìm 1 chút
8,5/10 xem tiếp
Hôm lâu lâu thấy có bạn review Khoai tây nghiền của Omachi mua ở Cirle K, thì cũng tìm để mua ăn thử, bởi mình rất thích ăn khoai tây.
Mình ở Hà Đông, mấy lần ngó nghiêng Cirle K Ngô Thì Nhậm thì k có. Hôm qua tình cờ ngang Linh Đàm, vô Cirle K Linh Đàm thì có Tất nhiên là mua luôn rồi
Hộp được đóng gói khá okie, thậm chí khi pha xong bạn còn có thể đóng nắp nhựa đó mang đi cũng đc. Rất tiện. Quy cách đóng gói (quên k chụp lại) gồm 1 gói khoai tây ăn liền (như gói cháo ăn liền ý), 1 gói xốt bò nấm, 1 cây xúc xích, 1 chiếc thìa .
Các bước pha thì đơn giản lắm, làm theo hướng dẫn trên hộp thì 2p sau có cái ăn rồi
Về chất lượng, mình thấy khá ngon, ngay cả khi k cho gói sốt vào. K khác mình tự nấu là mấy. Với cái đứa đang hạn chế nhai vì vừa nhổ 4 răng khôn xong thì đây là lựa chọn khá okie nếu mang đi đâu đó. (bởi mình fai nấu khoai xong nghiền ra rất mất công, k ăn cơm đc mà lại k thích ăn cháo )) )
Giá bán ở Cirle K là 20k/ hộp (chưa vào siêu thị nên k biết có k và giá rổ ntn)
P/s: bạn nào biết chỗ nào bán loại này ở Hà Đông, Thanh Xuân chỉ mình nhé chứ mỗi lần mà đi ra tận Linh Đàm quá tội )) xem tiếp
[Góc tạm được]
Tối ngủ đến 7h mới dậy nên chạy qua ngõ bên cạnh để làm bát bánh đa, mình ng` HP nên thích ăn bánh đa, với lại buổi tối thì sợ bún bị chua nếu còn từ sáng. Tên quán: Bún cá riêu Hoàng Sa, địa chỉ: số 9 ngõ 3 Ao Sen, Hà Đông. Ao Sen thì chắc không còn lạ gì với các bạn ở Hà Đông rồi, nhưng đa phần là hàng bình dân cho sinh viên quanh khu vực nên chất lượng thường đi kèm với giá cả. Sau đây thì mình xin vào vấn đề chính.
Quán thấy mở từ ngày 23/5, mới được vài ngày, chất lượng ban đầu có thể chưa tốt nhưng có thể cải thiện theo thời nên đây là 1 tiêu chí để có thể xem xét và đánh giá.
Như hình là bát bánh đa đỏ hải sản giá 25k, menu giao động từ 20k đến 30k. 20k cho bún/bánh đa riêu cá, 25-30k cho bún/bđ hải sản, tiếc cái là quán ko có làm bánh đa cua
- Ấn tượng ban đầu: Trước khi ăn được anh chủ quán bưng cho 1 cốc vối free+ đĩa rau sống ăn kèm thái sẵn, điểm cộng là được để ráo khô nước, sạch sẽ. Bát đũa bàn ghế được lau rửa sạch sẽ, nhưng cái đáng lưu ý là đũa tre có màu nghệ thay vì màu vàng trắng, không biết có phải ngâm hóa chất không nên hơi hốt, về phải tìm hiểu.
- Bát của mình gồm có: 2 con bề bề thịt(hay còn gọi là tôm tít), như hình thì có 1 con bên trên thôi nhưng thực chất còn 1 con nữa bên dưới, được cái bóc khéo nên không bị nát, bề bề nhiều thịt, không quá ngon nhưng ăn được. 2 con tôm to không bóc vỏ, tôm hấp sả nên ăn ngon, thêm vài 3 con tôm bé bé nữa chắc là tôm khô, ăn tạm được. Điểm trừ là bánh đa hải sản nhưng có 2 viên chả giò lợn, cá thì lại không có. Nước dùng khá ngon, không phải nước dùng màu kim chi cay như các quán khác, vắt 1 quả quất là chua ngọt vừa đủ. Bánh đa đi kèm với rau cải, ăn cũng ok nhưng kèm với cá và hải sản nên có rau thì là.
- Chấm điểm: 7/10
- Sẽ quay lại: có thể xem tiếp
Hà Đông ăn gì? Series
.
[DUNG - BÁNH ĐA CUA HẢI PHÒNG 119 BẾ VĂN ĐÀN HÀ ĐÔNG]
Quán này em được đứa bạn khai sáng nên hôm nay muốn giới thiệu cho các bác. Bát trên ảnh suất thập cẩm có miếng cá rán, chả lá lốt, đậu rán, chả cá, rau cải giá trần vs miếng cá viên chiên. Nước dùng cá nhân em thấy vừa miệng, mùa này thêm chút ớt cay cay xì xụp thì phê thật. Em chưa được về Hải Phòng để ăn bánh đa cua chính gốc nên cũng không dám nhận xét là chuẩn vị hay không, nhưng với giá 30k/b thì chất lượng như thế này cũng oke. Bác nào không ăn bánh đa có thể gọi bún cá/tôm/thập cẩm ạ.
25k-30k (25k bát không tôm)
6h-14h (giờ em cập nhật theo Foody) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN CẤP TỐC]
Mọi ng cho em hỏi xung quanh Hà Đông có chỗ nào bán hàu kooo ạ? Hàu LÀM SẴN nướng mỡ hành vs nướng phô mai ấy ạ?
Cho em xin đchi fb vs ạaaa. Em cảm ơnnn xem tiếp
(Góc chê)

Mình đi ăn ở đây gần chục lần rồi lần nào cũng vừa ý vì với giá đấy mình cũng không đòi hỏi nhiều. Nhưng mấy lần gần đây thực sự khá thất vọng với quán.
Lan truoc mình đi ăn lúc 8 rưỡi, quán hết thịt gà nên 2 suất 139 quán cũng tự giảm xuống thành 1s 139 1s 99k và cũng thông báo trước cho mình là hết. 2 lần tiếp theo mình đi ăn, quán có chương trình kí tên tích điểm gì đó nhưng bạn nhân viên trả lời là không có quản lí nên không kí được (???)
Lần này đi ăn hết thịt gà nhân viên cũng chẳng nói gì. Cuối cùng thì kia là đĩa mỡ tách ra từ 4 đĩa thịt bò nước lẩu thì vừa chua vừa mặn không như những ngày đầu. Nói chung là khá thất vọng vì quán nhanh đi xuống như vậy bạn nào có quán lẩu thái ngon gần khu Hà Đông gợi ý cho mình để mình đi thử với nhé xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Đây là quán bún ốc ruột của mình rồi Ăn thử nhiều chỗ không ưng lắm nhưng có lần xem trên lozi hay foody gì đấy xong cũng lọ mọ xuống tận Hà Đông ăn cho biết. Quán ở 24 Lê Lợi, Hà đông, ngay gần mặt đường to luôn nhé. Ở đây chuyên bún ốc, ngoài ra có thêm bún riêu nữa thì phải. Có ốc to, ốc nhỏ, thập cẩm. Như mình hay ăn là ốc thập cẩm còn trong ảnh là ốc to thập cẩm vì mình không thích ăn ốc nhỏ lắm. Có ốc to hoặc nhỏ hoặc lẫn tùy mình gọi nhé, chả viên, chả thanh, giò, đậu, chả lá lốt. Phải thực sự khen về bún ốc ở đây, nước dùng ngon, ngọt tự nhiên, không phải bị ngọt lố quá như cho nhiều mì chính đâu. Ốc thì sạch sẽ, không bị nhớt, hôi hay sạn gì đâu. Gọi bát thập cẩm thì được nhiều lắm. Đồ ăn cùng đa dạng và cũng toẹt vời. Rau sống ăn thoải mái mag cũng sạch sẽ và tươi lắm. Mọi thứ đều xuất sắc, không biết chê đồ ăn ở điểm nào đâu ý. Mà được nhiều lắm, ăn xong no căng bụng luôn. Chị chủ cũng thân thiện, không ăn đươkc gì thì bảo c ý ko cho vào là được. Mà phục vụ cũng nhanh nhẹn, khẩn trương lắm. Hàng quán cũng sạch sẽ, gọn gàng.
- Tuy nhiên, diện tích hơi eo hẹp, tầm đông khách thì đúng là hơi chen chúc thật. Ngồi trong nhà thì bí và hơi tối, mà bh đang đuổi vỉa hè nên thỉnh thoảng mới được ra ngoài ngồi thôi. Chỗ để xe cũng không có nhưng bù lại đến nơi là có người đon đả dắt xe đi ra chỗ để cho ngay nhé.
- Nói chung là với mình một vài bất tiện kể trên cũng không đáng kể lắm vì mình đi ăn lúc nào cũng đặt tiêu chí chất lượng đồ ăn và phục vụ lên đầu tiên mà ở đây thế là đc cả 2 thứ quan trọng nhất mình cần rồi
- Giá cả: 25k - 45k tùy loại nhé.
- Xông xênh thì mình sẽ chấm 9/10 điểm. Bạn nào thích ăn bún ốc thì nên qua đây thử một lần. Mình nghĩ là sẽ không thất vọng đâu. Mình mới chuyển nhà sang tít tận cầu Giấy nên bh muốn sang ăn cũng vất vả phết mà tự nhiên viết rv xong thấy thèm vch xem tiếp
(Góc bún đậu khu Hà Đông)
Tình cờ trưa nay ghé ngõ Ao Sen có tý việc. Mình mò mẫm dc quán bún đậu này. Tên Mộc- bún đậu Mẹt. Quán ở số nhà 16 ngõ 3 Ao Sen. Đi từ đầu ngõ vào quán đầu tiên bên tay phải ạ! Ko phải quán Giang Béo đâu nhé! Thấy đông khách nên mình ghé vào mua 2 suất mang về ạ! Cô chủ vui tính và cực kỳ dễ chịu. Đồ ăn đầy đặn đa dạng gồm: đậu phụ, bún, nem, chả rán, chả cốm, thịt luộc, lòng rán, gan. Mắm tôm ngon phết. Nói chung ko phải quá xuất sắc nhưng 25k/set thập cẩm quá là ư rẻ và bữa trưa căng bụng. Quán bán từ 9-10h đêm thì phải. Ảnh chụp mang về hơi xấu mong mọi ngừoi thông cảm nhé ăn ở đấy bày ra mẹt đẹp hơn ạ! xem tiếp
[ Góc quay đầu ]
Mình ở Hà Đông,thấy hội mới hot kiểu lẩu 1 người nhìn ngon mắt vl, ham hố đội mưa lên phố thử 1 lần cho đỡ nhà kê thế mà ăn như đấm vào mồm. Thôi em xin không nêu tên vì thấy nhiều người khen quá, sợ mồm lạc vị.thôi thì lại quay đầu về đất Hà Đông yêu dấu mà đớp thoai,1 set lẩu 198k 1 thằng con zai và 2 cô e gái ăn còn đã mồm hơn, nước lẩu rõ vị chua cay ngọt nước
P/s : ở dưới vẫn có độn rau đấy nhoé !!
Địa chỉ: Lẩu Son, Vạn Phúc, HĐ xem tiếp
Mọi người cho em hỏi 1 chút, ở khu vực Ba Đình, Láng Hạ và Hà Đông có quán ăn chay nào ngon ko ạ. Em định mời thầy ở Quy Nhơn về chơi mà ko biết rủ thầy đi ăn ở quán chay nào. xem tiếp
[Góc Kiểm Chứng] xôi 628 trường chinh, ngã tư sở
Thấy nhiều người khen nên hnay e vs gấu cx lặn lội qua đây ăn thử. Thấy mọi người review xôi thập cẩm ở đây ngon, đầy đặn nên gọi 1 thập cẩm và 1 thập cẩm ko sườn hết 60k (khá rẻ)
Kết quả đc như hình, bên trái là xôi thập cẩm của e. Được 2 miếng sườn, 1 miếng gà, 2 quả trứng cút, nhúng dưa, nhúng rau thơm và 1 miếng chả to tổ bố và ngấy kinh. Nghe kể cx nhiều nhưng ảnh review của mọi người khi đi ăn về khen còn nhiều hơn chứ ko lèo tèo ntn :"( mà quán ghi bảng "sườn cay đặc biệt" mà e ăn chả thấy có gì đặc biệt :"( chả bù cho bát thập cẩm ko sườn bên phải của gấu đc nhiều hơn hẳn tuy so với bài review của mọi người thì chả đứa nào có pate hay lạp sườn :"( hỏi bác chủ quán sao thập cẩm ít thế bác ý giải thích là món tính theo giá tiền e chỉ nhớ nhất là xôi 5k và miếng chả e gần như bỏ nguyên là 15k :"( còn muốn đầy đủ thì lên 80k/1 suất cơ :"( sao htrước có bài review 30k là đc 1 bát thập cẩm đầy đủ rồi mà ạ :"( e cứ bị buồn và khó hiểu nhưng cx cố ăn rồi về. Kết quả chung cuộc khi ăn xog là chs 2 đứa đều bị đau bụng.
Chốt: chắc hnay ko phải ngày hoàng đạo của e nên ko đc hài lòng vs quán lắm nhưng thực đơn của quán rất đa dạng và giá thành cx rẻ nên nghĩ mọi người cx nên thử nhưng né thập cẩm ra đừng để giống e đc lèo tèo có tý thịt. Mà chắc do hnay ko có duyên nên e mới bị ít đồ ăn vậy -.- nói thế chứ e cx chả muốn quay lại lần thứ 2 -.- 60k ý về gần nhà e ăn xôi ở bibomark metro, Hà Đông có mà no tẹt lại còn ngon. Ở đây ăn cx 60k mà ít tị, ăn xong 2 đứa cứ nhìn nhau tưởng như chưa ăn ấy -.- xem tiếp

Chưa bao giờ có trải nghiệm ăn đồ sống như thế này...
Tầm 10g tối qua mình có việc đi qua đoạn Hà Đông thì đi trên đường về mình tiện gặp quán ở ngay trên đường Quang Trung ( Quán nằm ngay đầu ngõ rẽ vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông)
Mình có gọi một bán bún gà gan thì bác ấy mang ra cho mình trong tình trạng gà thì ổn còn gan thì đỏ lòm như thế này. Mình có ra bảo bác chủ quán trần lại cho mình thì bác bảo" Gan chín quá nên vậy đó" và ko chịu trần lại cho mình. Mình ăn thử và tanh không chịu nổi sau đó bát nước bún đỏ như màu trên hình vậy
Mình có bảo lần thứ 2 thì bảo anh khác thì anh đó cáu bảo "gan chín quá đó chị sống đâu mà sống" và mình có bảo tanh lắm ko ăn được nhưng anh này vẫn ko trần lại
Và đến lần thứ 3 thì mình có nói lại với cô chủ vì mình ko thể ăn nổi thì bác ấy có bảo anh đó là trần lại và cách trần của anh ấy đó là: đổ nước đi và đơn giản thay nước mới. Gan vẫn đỏ lòm 5s sau nước lại đỏ như thế này
Miếng gan như thế này mà người bán bún hằng ngày bảo là chín thì đáng sợ quá ạ xem tiếp
[GÓC BÓC PHỐT] BÁNH CÁ-HÃY ĐỢI ĐẤY số 1 ngõ ao sen Hà Đông!!
Mình thực sự thất vọng về nhân viên của quán. Chả là hnay mình vs con bạn muốn đến quán để ăn thử mẹt ăn vặt ( gồm bánh cá, xúc xích, nem,...) lúc bạn nv ra ghi đồ. Mình có gọi 1 mẹt và 2 trà sữa. Chỗ ngồi mình bị khuất sau bàn thanh toán ngh vẫn nghe rõ mồn một những gì bạn nhân viên A nói với bạn nhân viên B:" A- mày ơi làm thêm một mẹt size M cho khách nữa nhé. B- Lại làm nữa? Chịu nóng lắm, đi mà làm"
Một lúc sau bạn nv A đến mang cho mình 2 cốc trà sữa và bảo với bọn mình là có thể ăn bánh cá thay mẹt ko vì nhân viên nam chưa đến , nên ko làm được mẹt đồ ăn vặt ( bạn í đang viện lý do nhưng thực ra là họ lười, vì lúc dắt xe vào mình còn thấy bạn nv B đang chiên đồ cho bàn trước) Mình đã hơi khó chịu về cái này rồi. Và cho đến khi uống một ngụm trà sữa, lấy thìa múc lên thì nhìn thấy một con muỗi nổi trên mặt đá ( như hình) mình ko uống nữa, và ra bàn thanh toán nói bảo trong cốc mình có muỗi thì 2 bạn í mặt ngơ ngác như chưa có chuyện gì xảy ra vậy !
Đã mất tiền còn rước bực vào người, sẽ ko bao giờ quay trở lại đây nữa! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà ơi dạo này cuồng em bltm quá mà ớt khu Hà đông tìm mãi ko ra nhà nào bán ok chút muốn ăn toàn phải gọi bánh từ trên phố xuống bánh có 70k ship 35k làm t thốn đến tận rốn.
Tóm lại các chế Hà Đông có biết nhà nào bán bltm ngon mà ship nhanh ko tư vấn cho m vs thanks cả nhà . xem tiếp
[Góc khen]
Bún hải sản 2S. Đc: số 110 đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông.
Đầu tiên phải nói về chất lượng hải sản thì ăn khá ngon. Suất như hình là mình gọi suất bún hải sản thập cẩm có giá 35k. Menu thì còn có suất đặc biệt là 50k và suất hoàng gia 80k cơ. Về phần nước dùng thì chua ngọt rất vừa vặn. Suất 35k thập cẩm của mình gồm có chả cá, đậu phụ, bề bề, tôm, rau, mực. Mấy bạn ăn khoẻ thì mình nghĩ nên gọi suất 50k, vì bản thân mình ăn xong suất 35k vẫn thèm . À quán còn có cả cơm chiên hải sản ăn cũng ngon. Nói chung là ăn xong hôm sau lại muốn đến ăn nữa. Bị thèm cái vị bún hải sản lắm! Nói chung chốt lại là bạn nào ở Hà Đông thì nên qua ăn thử, có lẽ sẽ nghiện đấy xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cần lắm 1 quán lẩu Thái ngon trong khu vực Hà Đông - Thanh Xuân. Dạo này vợ chồng mình đang bị nghén lẩu Thái trước ăn lẩu ếch nhiều quá nên ngán muốn đổi khẩu vị mà chưa tìm đc quán nào ưng ý. Mọi người có địa chỉ hay thì chia sẻ cho vợ chồng tớ với nha. Cảm ơn mn ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hà Đông mới có quán bán món Bún Vịt quay này chỗ ngã tư Văn Phú - Lê Trọng Tấn khá là ngon ạ, lúc mình ăn thì bị hết Phở, nhưng vịt quay ăn rất ngon, đúng kiểu Lạng Sơn, thịt mềm ngậy mà gia vị ngấm đậm đà và rất thơm.
Bún vịt quay kèm nước chấm vịt, măng chua ngâm hạt móc mật và ớt chưng với xả rất hợp.
Quán xá thì sạch sẽ khá ok. xem tiếp
< Góc khen > Dành cả thanh xuân để săn lùng những món ngon tại Hà nội
Hôm trước em lướt qua newfeed thấy có nhiều bác khen bún ốc ở Hà Đông. Nay em phải cố gắng hẹn giờ dậy sớm để đi thưởng thức thử xem có đúng như mấy bác review không
Ấn tượng đầu tiên của em về quán là khá đông. Nhìn sạch sẽ, mặc dù không gian hơi hẹp xíu
Em gọi 2 bún ốc nhỏ thập cẩm. Lúc mang ra, nhìn khá ngon mắt nên e chộp vài ba cái ảnh trước.
- Nước dùng ở đây tạm được, e ấn tượng là nước dùng ở đây lúc nào cũng sôi sùng sục, nên khi ăn k có cảm giác bị tanh của ốc ( Nhiều quán e ăn, nước dùng hay nguội nên có vị tanh của ốc )
- Đồ khá nhiều : chả cá viên, ốc, đậu, giò, và thêm 1 thanh chả giò sao ý
Nói chung ăn xong thì em thấy khá ok, đansh giá cũng tầm 9/10
Em gọi 2 bún ốc nhỏ thập cẩm, 4 quẩy. Tổng thiệt hại là 80k/ 2 đứa
Chỉ có điều nhỏ k thích lắm là : Vì quán ở mặt đường cái to nên không có chỗ để xe. Khi đến để xe khá bất tiện và chật
Địa chỉ : số 24 Lê Lợi - Hà Đông xem tiếp
[ Góc Review ]
Bún bò huế O si - CT3A KĐT Văn Quán - Hà Đông ( Đối diện High land Văn Quán, sau sân tenis)
- Vị Trí: Không khó tìm nhưng mọi người đi qua thì ít để ý. Nằm ở sảnh chung cư rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát
- Nhân viên: Nhìn thấy khách ra order luôn rất nhanh nhẹn dù mình ngồi ở ngoài cửa. Đồ ra cũng nhanh
- Đồ Ăn : Bát mình gọi là size to 45k
+ Đến cửa đã thơm mùi sả rồi
+ Khen: Miếng tiết to bằng bàn tay, mềm mướt. Chả cua ngon. Có gân, móng cũng sạch sẽ. Thịt bò cũng đầy đặn và mềm
+ Chê: Móng hơi dai nên ninh nhừ hơn chút nha, bát to thật nhưng cảm thấy là đầy đặn cũng không hẳn mà lèo tèo thì cũng không phải, hơi nửa vời. Nước dùng chưa được nóng lắm và hơi nhiều nước béo.
Nói chung thì vẫn thấy hiện tại ở Hà Đông thì hàng này đang xếp đầu bảng và cuối tuần mình thấy đông kín chỗ luôn ấy. Không biết đây có cùng chủ với O Si Kim Mã không )
100k/2 người ( bên cạnh là số cửa hàng ship hàng tận nơi em up lên cho ai có nhu cầu ) xem tiếp
[Góc xin ý kiến ]
Chào mọi người, mình muốn hỏi chút. Bên khu vực Hà Đông có quán lẩu nào mà thoáng mát và ngon ko ạ?
Thks mng!
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tình hình sau đêm hôm trước lang thang ngoài phố mà k tìm đc quán nào để lê la, nên hôm nay tớ mạo muội lên đây hỏi han các chế có biết chỗ nào ăn nhẹ (ốc xào/luộc, chân/cánh gà nướng...) về đêm khu vực Hà Đông - Thanh Xuân (Ng Trãi) thì chỉ cho tớ với. Tầm 12h vẫn mở ấy ạ. Hội bạn tớ xin chân thành cám ơn
Up quả ảnh klq cho đỡ trôi bài ahihi xem tiếp

Review cho anh em Hà Đông 1 địa chỉ nên tránh xa. Quán cơm tấm bánh xèo ngay ngã tư 19/5- văn quán.
- Lần 1 : qua ăn bánh xèo , lơ ngơ chưa biết 1 suất bn chiếc , gọi theo chiếc hay theo suất , hỏi mấy câu bị em nhân viên quát cho vào mặt mà lúc đó quán ko hề đông nhé. Mị đã nói thẳng “ này ng ta ko biết mới hỏi mấy câu cho rõ thì mất gì của nhà chị à mà phải gắt gỏng lên như thế “ , chủ quán ra xin lỗi . Ok .
- Lần 2 : ha ha ko có cái dại nào bằng cái dại nào. Trưa nay thèm ăn cơm tấm , ở cái Hà Đông mà đồ ăn ngon còn hiếm hơn dai đẹp này Mị vẫn te te phi vào quán đó mặc lời cảnh báo của con bạn về độ vắng ??? Quả nhiên ăn ngay quả cơm sườn còn đỏ hỏn. Lịch sự gọi nhân viên ra “ chị ơi sườn của em còn đỏ nguyên chưa chín , chị làm lại cho em với “ em nhân viên ko ư hử gì đi thẳng vào trong . Chờ mãi ko thấy ai đoái hoài đành ngậm ngùi đứng lên thanh toán 2 suất , thắc mắc 1 lần nữa em vẫn thản nhiên tính tiền ko 1 lời xin thông cảm chứ đừng nói an ủi cho Mị bớt tủi ))))) .
Quên ko chấm điểm đồ ăn cho các đồng đớp : 6/10
Phục vụ : 0/10
=>>> éo bao giờ có lần 3 luôn . xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi ở Hà Đông chỗ nào có lẩu kim chi ah?? xem tiếp
(Góc bánh giò nóng)
Dành cho các chế khu Hà Đông thích thưởng thức trứng ngải cứu, bánh giò nóng, chè nóng, chè lạnh nè. Địa chỉ bánh giò nóng Thu ngay gần cổng bệnh viện đa khoa Hà Đông. Bánh giò 12k/cái to vật vã, nhiều thịt ăn ngon vừa miệng( cũng có hôm hơi nhạt), trứng ngải cứu thuốc bắc thành đặc sản nhà Thu vì ngon ngọt dc ninh từ nc xương 7k/quả, chè đỗ đen 7k/cốc, sen 15k/cốc.. đáp ứng tiêu chí ngon bổ rẻ. Quán bán từ 9h sáng đến tận chiều các chế ak:-)). Quán nằm vẻ hè thôi. Nhưng khá sạch sẽ các chế ạ xem tiếp
< Góc khen dạo >
Ăn chim quay sân bóng văn quán , combo dưới em gọi tầm hơn 200 xíu /2 người . Chim ướp k có j đặc biệt nhưng nước chấm rất ngon , chấm điên 8/10 . Hội mê chim ghé qua thẩm nha !
sân bóng Văn quán - Hà Đông.. nằm trên đường 19/5 hỏi sân bóng Văn Quán ngta chỉ cho.. đằng sau tòa nhà Rainbow Văn Quán xem tiếp
Hà Đông ăn gì? Series
.
Chào các bác, em đã quay trở lại vs hàng caramel được đứa bạn em giới thiệu mà e khá tâm đắc ạ. Quán bán đúng hai món là thạch rau câu (10k) và thạch rau câu caramel (15k).
Ưu điểm: bát nhiều topping, caramel béo ngậy, phục vụ nhanh
Nhược điểm: quán nhỏ, kê được tầm 5-6c bàn thôi ạ, vs vài lần em ăn trân châu luộc chưa được kĩ vẫn bị cứng sượng
Đối diện còn quán cháo hến cháo sườn cũng oke, full combo ăn cháo tráng miệng thạch là no đủ cho bữa chiều ạ
21 Hoàng Hoa Thám - Hà Đông xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Nay mình mệt nên tạt qua Dingtea Hoàng Văn Thụ - Hà Đông làm tạm cốc trà sữa.
Nói thật là k có nhiều kinh nghiệm uống Dinhtea, chọn bừa Hồng trà sữa thêm lô hội.
Ngọt khé cả cổ làm mình bỏ dở nửa cốc và cũng giống các bạn, đó là lại bị quỵt mất 1k (à thêm nữa là topping thực sự là quá ít, hớp 2 hụm là hết sạch topping luôn ạ). xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Mưa lạnh lạnh lại thèm ăn lẩu các chế ạ, nay em sang bên đứa bạn ở Bưu Chính chơi, các bác cho e xin vài chốt ăn lẩu ngon ở Hà Đông với, tiện thể cho em tí review về lẩu nấm King Mushroom ở An Hưng với, e thấy có mấy bạn cmt bảo ở đó ăn được ạ, mà e cũng chưa ăn lẩu nấm bao giờ. xem tiếp
Góc cẩn thận
Phở cuốn Fivimart Hà Đông (gần bưu điện Hà Đông)
Nhìn ngoài rất ngon nghẻ lại còn to nữa 15k/khay 3 cuốn = giá bình thường.
May thế nào mình bảo nhân viên quay lại cho nóng, thì vỏ bánh phở bị vỡ ra mới lòi ra đám rau kinh dị này. Rau kinh giới, rau húng dài nguyên cây ko thèm nhặt chắc chỉ cắt gốc đem vào cuốn
Các rau khác xà lách, rau mùi, rau húng, tía tô đều có kiểu dập nát vàng úa kiểu như này (ảnh).
Siêu thị bán rau ế rồi dồn hết rau vào làm phở hay sao. Hay là cũng vì thế nên là 3 cái phở cuốn ăn đc duy nhất 1 miếng thịt bò.
Ko biết nói gì nữa ngoài từ ghét ạ. Mng cẩn thận với món này ạ. Ngoài ra món mì Ý ở đây bán 25k/hộp cũng vô cùng nhạt nhẽo và phí tiền. Em vào chủ yếu vì có sushi thôi hic xem tiếp
~Góc Thất vọng~
CHIM QUAY VĂN QUÁN (sân bóng Văn Quán - Hà Đông)
Ảnh đã chỉnh màu cho sáng sủa hơn, chắc do góc chụp nên nhìn con chim cút nó to hơn ở ngoài.
>Tưởng bở lần 1
Hí hửng gọi chim to -20k/con mà lúc bê ra mình tưởng các bạn ý bê nhầm chim nhỏ , biết thế gọi thử 15k/con nhỏ vs 20k/con to xem nó lệch nhau cỡ nào hay như nhau
>Hi vọng lần 2
Nghĩ nó bé nhưng chắc nó chất lượng nhưng ko, nếu ko chấm nước chấm thì nhạt nhẽo, ko thơm ngon như sự nổi tiếng của nó
> Thất vọng lần 3
Sung muối đặc biệt ăn cùng chim nướng 4 quả cắt vát, vị kiểu như muối để lâu rồi bị lên men, nhưng lại mặn và ko chua
> Vớt vát chút bánh mì bơ mật ong ăn cũng được nhưng ko quá đặc biệt.
70k cho 2 con chim, 2 trà quất, 1 bánh mì mật ong, sau đó vẫn phải đi ăn cái khác mới ấm lòng được...
Chắc do bản thân quá hi vọng nên mới thế, nhưng chắc chắn ăn 1 lần cho biết, ko quay lại lần sau đâu
Đừng tin vào quảng cáo quá! xem tiếp
Hà Đông ăn gì? Series
.
Em với đứa bạn tính ra ăn ốc Lê Quý Đôn mà không biết do quán nghỉ hay đi sớm không mở cửa nên vòng ra đây luôn.
-Quán có cả trong nhà vs ngoài sân khá rộng rãi. Bọn em gọi 1 cút lộn xào me (50k), 1 nộm bò khô (15k), 1 cháo sườn quẩy (15k) vs 1 ốc vặn luộc (20k) vs 1 xoài xanh (20k)
-Cút lộn siêu ngon ạ chua chua ngọt ngọt
ăn đưa mồm lắm, chấm xoài xanh vào nước sốt me thì đúng best. Cháo sườn xay nhuyễn, thịt sườn nhừ cháo thơm vs khá ngọt xương ạ. Còn nộm thì em không ưng lắm vì nước trộn bị ngọt quá.
Tổng kết lại bữa này đủ tiêu chí ngon-rẻ, đồ ra nhanh nhưng nhân viên hay bị quên vs thiếu đồ mình phải nhắc đó ạ
Ốc Ngọc Loan - 26 Lê Lai Hà Đông xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Tín đồ của bún bò huế
Nước dùng khá ngon, ngon nhất ở mắm ruốc ăn kèm, thịt bò thì hơi dai. Mình ăn ở rất nhiều nơi rồi kể cả ở ngã tư sở cũng thấy không vừa ý như ở bên này, quán ngon nhất ở 498 hay 489 gì đó nguyễn văn cừ cơ mà xa nơi ở quá
Bát này có giá 30k, tô thường
Địa chỉ: 190 đường 70 Hà Đông, đoạn ngã 3 cổng chào xa la với đường 70 đó ạ . Quán tên Ruốc 2 xem tiếp
(Mong rằng đk ad duyệt bài ạ)
[Góc khen dạo]
Đây là quán ốc ruột của mình. Quán nằm trong con phố nhỏ trên đường Bà Triệu, gần trường chuyên Nguyễn Huệ cũ (Ai ở Hà Đông thì sẽ biết vì chỗ này thực sự nổi tiếng ở HĐ đk ví như thiên đường quà vặt vì có đầy đủ món ngon như ốc, cháo, bánh bột lọc, nem cuốn, chè, bánh mì, bánh rán các loại ... chỉ trên 1 con phố) Quán có 3 tầng và thực sự rất đông ạ, nhất là vào mùa đông ý, nếu ko đến sớm thì ko còn chỗ mà ngồi phải ngồi ban công hay sân thượng. Đồ ăn ở đây khá rẻ hnay mình gọi 2 bát ốc vs 1 bát nộm hết có 47k thôi ạ, vị chi mỗi món chưa đến 20k ngoài ra ở đây còn có cháo hến, cháo sườn cũng rất ngon,mình thích quẩy ở đây vì dai dai ngon ngon chứ ko cứng như chỗ khác, ở đây còn có bánh bột lọc, nem chua rán, nem cuốn, cút lộn ...
Địa chỉ : quán ốc Nguyễn Huệ - Số 6 Phố Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội (rẽ từ đường Bà Triệu vào) xem tiếp
Mn cho em/mình hỏi có chỗ nào ở Hà Đông bán đồ nướng khoảng từ 10h đêm vẫn bán k!?
Cảm ơn ạ! xem tiếp
[Góc hỏi han] Mọi người cho em xin ít địa chỉ ăn vặt ngon mà hợp túi tiền ở quanh khu vực Hà Đông với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có bạn nào ở khu vực Hà Đông hoặc Thanh Xuân có thể gợi ý cho mình một số địa chỉ ăn pizza ngon với mức giá trung bình được không ạ.
Ở chỗ mình có Pizza Hut đoạn Mê Linh Plaza nhưng ăn nhiều quá chán rồi )
Còn ở Royal có Cowboy ăn cũng được cơ mà mắc quá )
Trừ 2 chỗ ở trên ra nếu bạn nào có địa chỉ khác thì mách nước cho mình với ạ
Mình xin cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các thần dân sành bún đậu mắm tôm cho e xin ít quán bún đậu ngon khu Hà Đông với ạ!! (Chỉ trong Q. Hà Đông thôi vì mưa gió tnay ngại đi xa)
Trừ Giang Béo vs Hà Vy ngõ Ao Sen nha. E ăn sợ vãi linh hồn rồi !! xem tiếp
[GÓC KHEN ]
Bạn nào nghiện cà muối thì chắc ko thể bỏ qua em cà muối mắm chính hiệu gốc Nghệ này :(( cà giòn, ngon, trắng với ngâm mắm thơm nữa mùa hè này chỉ có chết cơm. Đặt ship 1 hộp mà ai cũng tranh nhau ăn. Nói thật mình dân Nghệ ở HN gần chục năm nhưng chưa thấy ai bán loại cà này, chỉ có bạn này có thoai nên hàng hết nhanh lắm Có thể nói là cà muối ngon nhất quả đất
Thứ 2: món gân bò ngâm rau tiến vua. Mình thấy dầm ngâm cóc hay xoài thì nhiều rồi nhưnh chắc vs loại rau này mình nghĩ cũng chưa ai tạo ra món này. Nghe tên rau đã quý tộc rồi ) đúng thật ăn đáng đồng tiền vs sướng mồm dã man Gân vs rau tiến vua giòn , mua 1 hộp ăn ko bõ
Mình chưa bh rì viu món gì trên câc hội cả, lần đtien mình rì viu có gì chia sẻ nấy cho các bạn cùng sở thích vs mình để có đchi ăn sạch mà bao ngon ^^ Các bạn cứ thử đặt ăn xem có đúng như m nói ko nhé. À quên ship siêu rẻ, bạn í dưới Hà Đông mà đồng giá ship 15k thui nè ^^ xem tiếp
Chào các bác!
Các bác cho em hỏi có chỗ ăn bufer nào ngon, không gian rộng rãi để mang theo cả trẻ nhỏ ở Hà Đông hoặc gần Hà Đông bán kính 5-7km đổ lại không ạ.
Cảm ơn các bác! xem tiếp
(Góc hỏi han)
Anh chị em nhà mình cho t hỏi có địa chỉ nào ăn lẩu/nướng khu vực Hà Đông ngon bổ rẻ và rộng rãi 1 tí, đoàn t đi hẳn 30 mạng ))
Cảm ơn! Trân trọng cảm ơn!!!

xem tiếp
Góc review Bông lan trứng muối!!
Hôm trc tôi đã đọc 1 bài review r nhưng nay vẫn mạn phép up tiếp. Đây là list các shop bán bltm t khá ưng sau khi ăn hàng loạt tiệm các ông ạ
No1: Bltm nhà Kiều anh (insta: kieuuanhhh)
- Cốt bánh: cao, mềm, ẩm, mịn
- sốt, trứng, phô mai: nhiều, đầy đặn, ngon và ko ngấy ko tanh
- Giá: 60k (yeahh rất hợp lí)
- Tổng điểm: 9.5/10 ( vì ko biết còn ở đâu ngon hơn ko nên là chưa cho 10/10 đc)
P/s: vì bánh cao, nhiều sốt dính cả nắp nên ko có hình nào hẳn hoi mượn tạm hình của shop trên insta . Dưng túm lại là Best best
No2: Bltm Sam cake (insta: samlovecake)
Tôi đặt 1 bltm thường và 1 mix bò khô. Mà nhiều sốt quá đâm ra mở hộp nó dính hết cả.
- Cốt bánh: ko cao như bánh nhà kieuanh nhưng cũng mềm, ẩm mịn và chuẩn
- Sốt, trứng, phô mai, bò khô: ôi siêu nhiều, siêu ngon. Đặc biệt ruốc bông và rất vừa vị. (Ai fan của sốt thì nên chọn shop này) Tất nhiên cũng ko tanh.
- Giá: 70k/thường, 75k/mix bò ( hơi cao tí )
- Tổng: 9,4/10 ( tôi xếp nó t2 là vì t ko phải fan của siêu nhiều sốt. Cơ mà đáng thử lắm)
No3: Bltm Hà Phương
T đặt qua deli nhanh, gọn.
- Cốt bánh: mềm, hơi ẩm hơn 2 loại trên chút nhưng vẫn rất ok
- Sốt, trứng, phô mai: rất vừa miệng, ko ngọt quá đà. Điểm cộng là đính kèm túi sốt để tự mình thêm tuỳ khẩu vị. Hôm nay t đói nên t cho hết vào luôn )
- Giá: 65k
- Tổng: 9/10
en
- Cốt bánh: cao, mềm nhưng hơi nhạt 1 tí
- sốt, phô mai, trứng: riêng shop này khen ở cái độ đẹp mắt nhìn óng a óng ánh mà ko lem nhem. Nói chung cũng khá ok ( Ai thích sốt ngọt quá thì chắc thấy hơi nhạt 1 tẹo chăng)
- Giá: 60k
- Tổng: 8/10
No5: insta minyanna.corner
- Cốt bánh: hơi thấp, không đặc sắc lắm nhưng cũng khá mềm
- Sốt, trứng, phô mai: trứng bào vụn, phô mai hơi ít tẹo nhưng bù lại đc cái sốt nhiều. Hơi ngọt chút mà cũng ok. Trừ 1 điểm nữa là ruốc bị cứng
Mình mạn gần Hà Đông nên thử của shop này đtien
- Giá: 50k (đồng giá bltm thường và cả mix bò khô- hợp lí )
- Tổng: 7/10
No6: bltm tiệm bánh 365
- Cốt bánh: thấp, mềm
- Sốt, trứng, phô mai: sốt ok, trứng bào vụn còn phô mai hơi ít
- Giá: 70k (tôi thấy hơi mắc so vs chất lượng )
- Tổng: 7/10 (ảnh này cũng mượn trên insta của shop vì t ăn hơi lâu r mà quên ko chụp lại ảnh)
Tóm lại là có chừng í nhận xét thôi. Vì cũng tàu ngầm để né các shop chưa ngon lắm ra rồi nên tóm gọn lại nxet đáng thử đc bằng kia shop. Mong góp 1 phần cho các ông nào ham bánh trái như t biết chỗ để thưởng thức bánh ngon miệng. He. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Mình với đứa bạn rất hay đi ăn, nhưng ít khi khen quán nào. Nhưng lần này thì phải lên đây review cho mọi người biết.
Quán ở: sau trường HV Nông Nghiệp (đường Y nối với đường S).
Nghe nói móm NEM NƯỚNG ở đây tuyệt cú mèo, vậy là 2 con lách cách đi từ Hà Đông ra tận đó để ăn. Nhưng thực sự không mất công chút nào, giá như ở gần chắc ngày nào tụi mình cũng ra ăn mất.
Lúc bọn mình ra đến nơi là 2h chiều, nghĩ sẽ ít khách giờ này. Nhưng không, khách đông kinh khủng bọn mình phải mất 15 đến 20 phút mới có bàn ngồi. Nhưng không sao lúc được ăn thì đợi thêm chắc cũng không bõ công đứng chờ.
Lúc có bàn, 2 đứa gọi 2 xuất Nem nướng tổng hết có 40k nhưng đầy đủ các thứ:
- Thịt nướng ( rất nhiều, đậm vị và ngon).
- Xoài xanh, rau sống, củ cải muối, dưa chuột, phở.. đây là đồ ăn đi kèm rất nhiều.
- Còn 1 món nữa ăn kèm rất giòn nhưng mình k biết cái gì.
- Đặc biệt phải kể đến nước chấm cực kì ngon luôn, sánh ngon đậm vị.
Tóm lại: Ngon, Bổ , rẻ... Nếu ở gần chắc chắn sẽ ăn thường xuyên. Cảm thấy gato với các bạn sinh viên ở đây. Nghe nói ở đây còn nhiều món ngon lắm chắc hôm nào phải lượn lờ ra HV NÔNG NGHIỆP 1 lần để để ăn hết các món ở đây mới thôi. xem tiếp
[Góc Rất Khen]
Yeol Kwang - 19LK11A Mộ Lao - Hà Đông
Địa chỉ hơi khó tìm ạ ở Circle K cuối đường Nguyễn Văn Lộc rẽ vào
- Nhân viên : Lần nào lần đầy đều siêu hài lònh vì nhân viên quá nice, rơi đũa chưa cần nói các bạn ý đã ra lấy luôn r. Gọi đồ thêm cũng rất nhanh và nhiệt tình. Trời mưa đứng cửa đưa khăn lau xe cho khách . Đang có chương trình check in được tặng nước mà vì mình không uống nước ngọt nên các bạn ý tặng 1 bát cơm
- Đồ ăn: Nhìn menu thì hơi hoa mắt tại giá cao nhưng khi gọi đồ ra thì đáng đồng tiền bát gạo lắm. Mình gọi chân giò cay ( mình thử cả chân giò nóng rồi nhưng nếu ai ăn cay được thì loại cay m đậm vị hơn) size M 310k ( chân giò nóng rẻ nhất 290k) kèm rau , trứng phomai mà nhiều phomai lắm kéo mãi chả hết , canh kim chi gọi bao nhiêu cũng được .
Tổng thiệt hại ~330k/2ng no căng rún luôn xem tiếp
(Góc khen)
Lại là mình đây )) hnay ốm đau mà đk bạn đưa đi ăn nên có hơi bấn loạn 1 chút nên mình sẽ tiếp tục review về 1 quán đồ Hàn ở Hà Đông ạ.
Quán ăn Hàn Quốc Vỉa hè Văn Quán - Hồ Văn Quán
Thề là chỗ này là chỗ lm mì tương đen ngon nhất tr tất cả các chỗ mình từng ăn luôn ý đồ ở đây thì có tokk và mỳ tương đen là ngon nhất ngao xào me ăn ổn, chua chua ngọt ngọt cay cay ăn khá là ngon ai thích ăn chua mút cái hạt me xong là hưng phấn chắc kimpap ở đây nhân nhiều hơn các chỗ khác (khen vch ý các chỗ khác lm điêu kinh khủng luôn) lần sau sẽ ăn thử mì hải sản và cơm trộn Điểm trừ duy nhất là ko có nhận ship :((( hiu hiu xem tiếp
<GÓC HỎI HAN>
Mọi người cho em hỏi ở khu vực Hà Đông - Thanh Xuân có chỗ nào bán bánh tiêu không ạ? em cảm ơn ạ xem tiếp
Góc Phí Mồm, Phí thời gian
Thấy mn review quan ốc ngõ 1194 đường Láng nên e cũng xách mồm đi ăn. Phi điên dại từ thanh xuân lên tận tít cuối đường Láng vs hy vọng tràn trề. Nhưng... Đáng Chê Hay do số mình đen.
NƯỚC CHẤM ỐC là linh hồn của món ăn, nhưng ở quán này nc chấm ốc CHÁN kinh khủng, còn TỆ hơn là tự pha ở nhà. Nước chấm nồng mùi mắm, nó khó tả 1 cách khó tả
Cút lộn xào me còn đc bonus thêm con ốc be bé. Cút lộn xào me cũng khó tả, ngọt lợ, lại có cốt dừa nên hơi khó ăn. Hoặc mình ăn k quen
Mình có gọi thêm ốc xào me nhưng vì ăn chán quá nên bảo thôi cô ấy k làm nữa.
- Quán làm cũng MAX chậm, kiểu có mỗi 1 cô đứng bếp nên đồ ra cũng nhỏ giọt lắm, nếu k nhắc có khi còn bị QUÊN.
Túm quần thì ne vờ cơm bách
T ở Hà Đông hnao rảnh zì viu cho các bạn mấy quán ốc ngon quên sầu xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi ở khu vực Hà Đông ở đâu bán bánh mỳ doner kebap ngon nhỉ? Mình xin cảm ơn !!! xem tiếp
(Góc khen dạo) BLTM
Htrc thấy có post hỏi bltm ở hà đông và có bạn gợi ý bạn này nên t order thử. Giá bánh là 65k cho một hộp bánh chữ nhật. T nghĩ giá này cũng không gọi là rẻ. T ở Triều Khúc bạn ý lấy ship 10k nên chắc ở quanh khu này thôi.
Về bánh. Cốt bánh mềm , xốp rất ngon. Còn phần sốt dầu trứng thơm ngon. Bạn t nói hơi mặn nhưng với t là vừa. T đánh giá cốt bánh cao hơn phần sốt. Bánh ship tận nhà nhìn vẫn đẹp mắt chứ không nát bét nhé ) Ảnh là t test thử 3 miếng nên mới thế thôi.
Nói chung là chim ưng. Bạn nào mạn Hà Đông thì nên thử xem nhé. Tên FB Linh Thuy Pham bên trên ạ
Ảnh fullHD không chỉnh sửa không pr bẩn. Thank kiu. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các anh chị cho em hỏi địa chỉ ăn buffet lẩu ngon ở khu Hà Đông được không ạ? Gần Nhuệ Giang càng tốt ạ xem tiếp
Quanh khu vực Ngã Tư Sở và Hà Đông có nơi nào bán nướng ngon không các bác xem tiếp
[ Góc hỏi han ] - Gấp Gấp !!!
Tình hình tối nay mình có kèo tất niên. Lúc đầu ae định đặt ở 1 nhà hàng nhưng mà bh đã hết slot .
Mọi người cho mình xin địa chỉ quán nào ở Khu vực Thanh Xuân - Hà Đông ăn nhậu ngon được ko ạ . Lạnh thế này chắc ăn lẩu
Bọn mình có khoảng 12 - 15 người.
Thank ! xem tiếp
[GÓC KHEN]
Trưa nay trời nắng nóng nghĩ mãi không biết nên ăn cái gì ngon mà lại mát mẻ. Lướt vài vòng trên hội và insta xem có gì khả thi không thì chợt nhớ ra món bún ngan chặt mà chưa được ăn bao giờ. Ao ước mãi hôm nay cũng được đi ))
Thật may cho em là lần đầu đi vào trúng quán ngon luôn hí hí
Điểm cộng: khônng gian cực kì sạch sẽ và rộng rãi. Có 1 chỗ ở 115E Phùng Hưng nhưng là vỉa hè. Nếu hết chỗ thì chuyển vào nhà người ta ở ngõ đối diện đó 1 tí thôi ạ (ngồi trong nhà thích hơn)
Phục vụ siêu siêu nhanh và nhiệt tình. Vào gọi thì khoảng 1-2' sau là đã có rồi ạ
Giá theo em là rẻ. Như hình là suất cho 3 người: e đoán là nửa con ngan, 2 bát bún, 1 bát măng tiết. Trà đá gọi ngoài 5k/1 cốc
Lúc đầu nhìn thì e tưởng hơi ít còn định gọi thêm 1 lần như trong hình nữa vì sợ k đủ (3con tham ăn) nhưng mà thực sự là đầy đặn và ăn no lắm ạ. Giá 195k
Thịt ngan dày, nạc, miếng to đều, ngọt và mềm chứ k dai ngoách là e sợ lắm . Nước chấm vừa vặn ăn ngon lắm ạ. Canh măng tiết thơm ngọt và không bị say mì chính. Măng ăn siêu ngon luôn
Điểm trừ duy nhất: nhà em ở Hà Đông mà quán thì ở Phùng Hưng nên muốn đi ăn phải vác xác đi xa thôi ạ
Nói thì nói thế nhưng chắc lại đóng họ ở đây mỗi khi muốn ăn ngan chặt thui
Địa chỉ: BÚN NGAN CHẶT 115E PHÙNG HƯNG xem tiếp
[ Góc Ưng Ý ]
Chi Đoàn - kiot số 8 Tô Hiệu - Hà Đông ( gần ngã tư Metro)
Ngày trước cô chỉ bán xôi đêm bên đối diện quán bâyh ( cổng ngân hàng viettinbank) mà toàn xôi kiểu gà nấm mình không thích lắm nên chỉ ăn đôi lần.
Nay mở bên này thì mở từ 7h sáng - 11h đêm. Menu đa dạng như hình và đặc biệt là có thêm bún trộn xá xíu Nhìn bán bé bé thế thôi mà nhiều bún dã man ấy, nước trộn chua chua ngọt ngọt vừa miệng . Xá xíu ở đây mềm mà đậm vị ( ở HN cũg ít có hàng xá xíu nào được tnay). Xôi đúng kiểu xôi thịt )) đầy đặn lắm. Xôi dẻo mà mình thích cái lạp xưởng ở đây không phải giống lạp xưởng hay bán ở hàng đông lạnh đâu Trứng thì hơi nguội hiuhiu
Ở đây thấy còn có bánh mì nữa để hôm nào ăn lại thì qua thử )))
Nchug là 2 người hết tầm 65-70k/ ấm bụng rồi sang hàng bên cạnh ( Ngọc Thạch Quán) làm cốc chè mát ruột )) xem tiếp
[Góc hỏi]
Chào các bác!
Chuyện là em là đứa cực mê ăn bánh cuốn, đi ăn cả tuần khéo cũng chẳng thấy chán. Mỗi tội, 6-7 năm ở HN mà chưa tìm được quán nào ưng ý cho lắm.
Các bác có thể gợi ý một vài địa điểm bánh cuốn ngon khu vực trung tâm kéo về đến Hà Đông cho em được không ạ?
Chân thành cảm ơn các bác! xem tiếp
[góc review ] lẩu 1 người 106 nguyễn khuyến Hà Đông
Ngắn gọn thôi ạ. Lúc đói thì ăn tạm, các loại lẩu đều là nước lẩu thái nhưng ko thơm, ko đủ chua cay, ko có mùi vị của nước lẩu thái.
88k suất này chưa ăn ạ, ko biết vậy là nhiều hay ít, đắt hay rẻ ạ. Nước lẩu đựng trong tô inox đường kính khoảng dưới 20cm ạ.
Nộm xoài xanh bề bề thì tạm ổn, e ăn chua thỉnh thoảng bị ghê răng nhưng cái này chua dịu vừa phải ạ giá 65k
Kết luận: 5 điểm ạ xem tiếp

Review cho bạn nào là con nghiện Gimbap như mình 2 địa chỉ Gimbap ăn ngon miệng mà giá cả phải chăng nè. Từ 25k là đc phục vụ tận răng rồi. Đặt qua Foody vớ được code sale 50% thì đúng là ăn giầy ăn cả tất luôn .
- Ảnh đầu (set Gimbap thập cẩm 60k gồm: Gimbap trứng, Gimbap chiên và Gimbap trứng cá hồi) ăn ở quán Gimbap chỗ Làng Việt Kiều Châu Âu dưới Hà Đông, gần nhà mình ở. Thấy chị chủ quán kêu là cơ sở 2 của quán Gimbap 52 Ngọc Khánh (quán mình hay ăn trưa khi đi làm).
- Ảnh thứ hai là ăn ở quán Gimbap Ngọc Khánh.
Cả 2 quán mình chỉ đánh giá cao Gimbap thôi chứ thịt ba chỉ nướng thì cũng xoàng xoàng. Tokbokki cũng vậy. Mì đen trộn cũng thế. Tại mình k thích ăn mì hàn sợi to vì thấy nó cứ bở bở tnao ấy
Có canh rong biển vị ngon, ngọt thanh, nhiều rong biển nhg hơi ít thịt và hải sản.
Canh kim chi vì mình k ăn được cay nên điểm trừ mỗi hơi cay quá đà chứ khá oke (bạn nào dùng đc nc mắm ớt thì sẽ thấy k xi-nhê, vẫn ngon chán).
À cơm trộn ở cả 2 quán đều ăn được phết nhé. Nóng nẩy, đậm đà, dẻo thơm. Ăn cùng trứng hấp nữa đưa cơm phết.
Đồ ăn đi kèm như củ cải muối, dưa chuột muối, kim chi được gọi thêm thoải mái mà k tính phí hehe
--
Edit:
Do nhiu comment quá e k reply từng comment đc nên e trả lời ở đây nhé:
- Ở Ngọc Khánh em ăn là số 52 Ngọc Khánh. E nhắc lại là e thấy Gimbap theo khẩu vị của em như thế là ngon còn thịt nướng, mì đen trộn, tok thì bthg nhé. Canh rong biển ngon vì vị ngọt thanh, nhiu rong biển, ít thịt và hải sản. Canh kim chi có chén cơm nhỏ đi kèm ăn hơi cay vs đứa như em còn mn ăn cay thì ngon đó.
- Ở làng Việt Kiều châu Âu Hà Đông là số 9, khu liền kề 6C (hic, e vừa phải tìm lại địa chỉ cho mn vì em nhớ vị trí quán chứ có nhớ số đâu). À, nhưng mà quán này chị quản lý bảo là cơ sở 2 của quán trên 52 Ngọc Khánh e thấy là sai nhé. Nhìn trên web intro thì nó là cơ sở 2 của 83 Đào Tấn thì đúng hơn ạ. S xem tiếp
Lần đầu tiên mình post bài nên chắc lời văn hơi lủng củng, mọi người thông cảm ạ !
Hôm nay mình với 2 đứa bạn có xuống chỗ Hà Đông có chút việc , trưa về có ghé qua chỗ Lẩu Son, quán này mới khai trương thấy nổi bài trên Facebook thì phải!
Quán ở lô 44-45 Vạn Phúc, Hà Đông- Lúc đầu mình tưởng địa chỉ khó tìm nhưng nó ngay Ngã tư Tố Hữu-Vạn Phúc, Mặt đường đi vào Đại Mỗ rất dễ tìm
Không gian: Điều đầu tiên mình thấy gây cho mình ấn tượng tốt là nhà hàng sạch sẽ, khang trang, không gian khá mát mẻ...Nói chung là có thiện cảm !
Lúc đầu vào hơi ngợp tí nhưng cầm được cái menu lên đọc thì lại thấy khá bất ngờ!
Đồ ăn , phần quan trọng nhất Mình với bạn có gọi Lẩu ếch, Cánh gà Sốt cay, khoai lang chiên!
_Từ trước giờ đi đâu ăn lẩu mình cũng chỉ ăn lẩu ếch thôi thì thấy lẩu ếch ở đây ăn ngon, nước lẩu nêm nếm vừa miệng, ếch thì được xào vừa đủ gia vị, thịt mềm. Cho vào nhúng lẩu nữa là ok luôn! Mình ăn so với nhiều chỗ trước đây thì thấy ngon, rất vừa miệng !
_Cái món cánh gà sốt cay thì đúng là mình mê tít! vì từ trước giờ toàn ăn gà rán không! Không biết mọi người thế nào chứ mình ăn thấy vị khá lạ, chua chua, cay cay, ngòn ngọt! Tóm lại là dễ ăn, và mình thấy ngon và rất thích .
_Khoai lang chiên thì chắc chả phải bàn nữa vì món này khá là phổ biến rồi! Mình chốt lại là ok!
Mình với 2 đứa bạn định gọi thêm nhưng ăn rồi thấy no quá, định ăn thử mấy món nữa chắc phải để dịp sau rồi!
3 đứa nay ăn hết 350k mà no bụng
Một tí nhược điểm là quán ở xa quá , với cả nhân viên chắc cũng mới nên là chưa tinh ý lắm nhưng mấy cái này thông cảm được vì quán cũng mới khai trương !
Chốt lại, không gian đẹp, sạch sẽ , sang trọng nhưng giá cả đồ ăn lại khá là phải chăng ( mình thấy thế) Anh chị chủ với nhân viên rất nhiệt tình! Riêng mình cứ thấy sạch sẽ là mình chim ưng rồi! Thời buổi vệ sinh thực phẩm thật giả lẫn lộn! Đi nhiều quán thấy cứ bẩn bẩn mình cũng sợ lắm .
Chấm 8,5/10
CHẮC CHẮN SẼ QUAY LẠI ! xem tiếp
[ Vẫn chuyên mục bún bò huế - Hà Đông ]
C10 Ngô Thì Nhậm - Bún Bò Huế Cũ ( ngõ đối diện Circle K Ngô Thì Nhậm ) ở đây có 2 hàng nên hàng cũ chắc phải ghi thế phân biệt
Chả là có bạn review ăn ở đây rẻ và ngon lắm nên phải đi ăn thử liền
Công nhận rẻ thiệt 25-30-35k/ bát
Mình không ngần ngại gọi ngay bát 35k
Bát bằng size bé ở quán O Si, đầy đặn nhiều bún. Được 3 miếng bò mỏng , 2 miếng móng to chà bá ( lần đầu thấy hàng bún bò huế nào cho tận 2 miếng móng ). Tiết không được mướt lắm, viên bò cũng không được ưng lắm và đặc biệt quán nên thay cái giò bán sẵn đấy bằng viên cua tự làm nha
Ở đây được cái nước dùng thanh ngọt, nhưng hơi nhạt :-? xem tiếp
[Góc Khen Ngợi ]
Hôm trước đọc bài của bạn Nguyễn Trang review cho quán Bún Bò Huế Hoàng Khánh ( Ngõ 3 Ao Sen - Hà Đông )
Hôm nay cũng phi ra ăn thử, bát như hình là 25k, cảm nhận đầu tiên của em là khá đầy đặn trong tầm giá, còn ăn thì em thấy ở mức khá ngon, không quá cay nếu chưa cho món măng sợi cay vào, ..... sợi bún to nên ăn thấy nhanh no lắm ăn 1 bát đã no căng bụng rồi
Nói chung là hài lòng trong tầm giá xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Xuân Đông
Các bạn cho mình hỏi quanh khu vực Thanh Xuân và Hà Đông có địa chỉ nào bán Bánh Tráng Trộn ngon ngon các bạn chỉ giúp mình địa chỉ và thời gian bán với ạ.Mình xin cảm ơn. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
500 anh em cho mình xin địa chỉ ăn buffet nướng hoặc lẩu ở khu vực từ trần phú Hà Đông đến royal city với ạ . Mình đi nhóm 3. Đa tạ đa tạ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi, ở Hà Đông có những địa chỉ quán ăn ngon nào không ah, vợ chồng mình nhiều khi tối muốn ra ngoài ăn mà k biết quán xá như thế nào??? Nhờ mọi người chia sẻ giùm ah. xem tiếp
Cả nhà ơi, sắp tới bọn em có tổ chức ăn uống nhưng thời gian sẽ là sau khi tổ chức chương trình xong nên sẽ khá muộn. E muốn tìm một quán ăn lẩu đêm được , không giới hạn tgian thì càng tốt. Địa điểm rộng vì số lượng sẽ rơi vào khoảng 70 80 người ạ... E muốn tìm khu vực Hà Đông hoặc khu vực Cầu Giấy. Mong mọi ng tư vấn giúp em ạ. xem tiếp
Bên mình có ai có xe đưa đón 2 chiều Hà Đông - Nội Bài ko ạ?
Hoặc các bác hay đi xe nào cho em xin số ạ
Thanks cả nhà xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Hôm qua oder cốc mr good tea ở Hà Đông về đến Xuân Thuỷ mặc dù tan hết đá nhưng vẫn ngon vchg , pudding thì nhiều nữa chứ . Uống khá nhiều loại trà sữa rồi nhưng mình vẫn thấy pudding ở mr good tea thơm vs ngon nhất . Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn vãi vừa ms oder xong đã có đồ r . Mặc dù xa nhưng tóm lại vẫn sẽ quay lại nhiều xem tiếp
Thôi nói thế thôi, nói lắm quá )))
Welcome các bạn vào Hà Đông chơi nhé ahihii xem tiếp
Lần đầu chia sẻ trên đây và sẽ review món bánh Xíu Páo - Đặc sản Nam Định
Link fb : fref=ts
dchi và sdt mình đã chụp ở ảnh r nha
Giá thành : 8k/chiếc , vận chuyển từ dưới Nam Định lên ý. 1hop/6c
Cỡ : to dã man, ăn cái thì no luôn. Ảnh to thật chữ kp em chụp sát để to đâu ạ
Cô này làm cùng cơ quan mẹ mình, mẹ bảo chiều nay bánh đóng thùng gửi lên cong nóng hôi hổi. Thích thật
Hương vị : Vỏ bánh : Vỏ bánh mềm, hơi có độ giòn nhưng cắn k bị vỡ. K bị bứ lại trong miệng. Hơi giống dạng vỏ bánh pía ấy , nhưng dày vỏ hơn. Ngửi qua giống mùi bánh chả ấy
Nhân : Thơm cực kì, mùi ngũ vị hương hoà các mùi hương khác. Ngửi thấy thèm luôn ý. Nhân vị vừa , thịt lợn, mỡ lợn, mộc nhĩ,..
đây có lẽ là hàng xíu páo onl đầu tiên ở Hà Đông mình nhỉ xem tiếp
(Góc hài lòng)
Lần đầu tiên vào và h ms biết đây là quán lẩu nổi tiếng đk lên Battle Trip của KBS, thảm nào lúc vào thấy nhiều ng hàn thế ) mà ng ta toàn gọi set to ăn bằng cái máng như tr Battle Trip ế nghe pv gthieu ms có buffet nên ăn thử chứ lúc đầu định ăn lẩu 1ng cơ
Buffet 99k - Lẩu 1 ng 63 Vạn Phúc - Hà Đông
1 xuất bao gồm thịt bò úc, váng đậu, rau muống, cải thảo và rau mồng tơi ) hơi ít món nhưng cả lũ bảo nhau thôi ăn thịt là đủ r chính vì vậy 3 đứa ăn hết 12 đĩa thịt nc lẩu ở đây ổn đó chứ, bạn t khen ngon mà t thấy hình như cho gia vị mì tôm thì phải
Không gian : rất hàn quốc, bình dân, nv nhiệt tình, ăn xong đk tặng kem trà xanh kem rất đậm vị trà xanh, ít ngọt, ốc quế bị ỉu ko sao ns chung bữa nay ăn ngon điểm cộng nữa là mỗi ng 1 nồi, tiện và ko phải tranh giành nhau xem tiếp
Tiện đi ship hàng cho khách + với sở trường thích bánh rán mặn và bánh gối nên hôm nay e mới lên quán bánh rán ra cây đa ở Lý Quốc Sư nổi tiếng.
Địa điểm tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ,vì đông nên e phải vào nhà trong lên tầng 2.
Mang đồ ra thưởng thức (5p có đồ)...vì e cũng là người nấu ăn bán hàng online nên e nhận xét như sau
Bánh rán mặn(7k/c đắt hơn so với mặt bằng chung) riêng món này với e là phải nóng bỏng lưỡi nhưng đây thì nguội,vỏ bánh mềm nhưng là rán lại nên ko tươi,nhân thì ít mà thịt cũng ít(5/10)
Bánh gối(9k/c rẻ hơn so với nh chỗ) nhân đầy đặn,vỏ giòn chấp nhận đc nhưng vẫn ko đc nóng và nhân nhiều miến.(6/10)
Bánh tôm vỏ k giòn (nguội nhất) tôm đương nhiên k tươi(4/10)
Trà đá giá thị trường ko miễn phí.
Tóm lại là để vào top những quán bánh rán ngon hà nội thì e ko chấp nhận đc.(thất vọng) e có ăn thường xuyên bánh rán ở đường Chiến Thắng - Hà Đông 5k/c ăn bỏng lưỡi thổi mãi mới nguội,nhân thì nhiều như bánh gối, ăn 4c là no(e là người ăn khỏe và nghiện món này).Hôm nào e đi ăn thì e xin gửi ảnh cho mọi người xem ạ xem tiếp
(Góc hỏi han) bạn nào biết ở khu vực Hà Đông có quán phở đêm nào ngon và sạch sẽ ko ạ? Em nghiện phở gà Thìn Béo, Xã Đàn. Vừa ngon vừa rẻ 30k/ bát mà đi lại xa quá xem tiếp
[update]
- cho mấy bạn ở HN: có bạn ở dưới bảo là quán ở gần ngã 4 Yên Lãng, đối diện Nguyễn Sơn, mở cả ngày
- cho mấy bạn ở SG: có bạn ở dưới chỉ quận 11 có nhiều quán ngon lắm ạ
__________
[Góc hỏi han]
Vâng, chào cả nhà, vẫn là em, đứa chuyên đi tìm quán ăn ))))
Đêm nay, đang ngồi làm bài writing về food, đột nhiên em bị sủi cảo, há cảo nó hành tự thấy tội nghiệp bản thân quá nên lại vác phím lên đây xin mọi người ít review về địa điểm ăn sủi cảo, há cảo ngon ngon, càng gần khu vực Hà Đông càng tốt ạ
Cám ơn ad đẹp trai đã duyệt bài
Cám ơn các bạn xinh trai/đẹp gái review có tâm
ps: ảnh chỉ mang tính chất minh họa xem tiếp
[Góc ăn sáng] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Chắc hẳn trong hội cũng nhiều bác biết đến quán này rồi nhưng hôm nay em vẫn muốn giới thiệu lại. Hàng xôi sáng nào cũng đông khách ạ
Điểm cộng: hộp xôi đầy đặn vs hạt xôi đc đồ mềm dẻo, đỗ nhuyễn mịn, nhiều ruốc nhiều hành chan thêm chút nước mỡ béo béo
Có điểm trừ nhẹ là đông nên buổi sáng mua đi học em hay phải xếp hàng
Ngoài xôi xéo ra còn có xôi lạc xôi ngô nha các bác
Phòng vé Vietjet (ngã 3 Lê Lai-Lê Lợi)
10k/s (bác nào ăn yếu hơn thì gọi 7k cũng được ạ) xem tiếp
Góc kinh khủng - Bánh Táo Lotterial - Co.op mart Hà Đông
Bánh cháy đen và ngập dầu mỡ ... mình ngồi chờ bánh hơn 15 phút.
Cắn 1 miếng mà phải nhả ra luôn vì nó quá cháy, mùi hôi dầu...
thực sự rất đáng sợ.
Lúc mình đi là 2 3h chiều. Có mỗi một bạn nv mà bạn ấy có vẻ lảng tránh thế là mình chán cũng chẳng muốn nói gì nữa
Chỉ là rất buồn vì trong kí ức của mình bánh táo lotterial từng rất ngon xem tiếp

Mọi ng biết chỗ nào ship đồ ăn ngon trong Hà Đông ko chỉ giúp mình vs xem tiếp
< Góc Nhờ Vả >
Ai hỏi lẽ sống của em là gì thì em xin trả lời luôn là Chân Gà ạ ! Cần lắm 1 địa chỉ ăn Chân Gà ngon ở Hà Đông khu vực Thanh Xuân thì càng tốt. Các bác biết chỗ nào ngon mách em với!!
Em cảm ơn ạ !!! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có quán ăn nào ngon, phù hợp ăn tối với gia đình 4 người không các c hãy gợi ý cho t với nào, ở Hà Đông càng tốt nhé xem tiếp
Góc khen như chưa từng khen
Review cho chị chủ quán người miền Tây xênh đẹp.
Nếu để chọn một quán bánh tráng nướng mà có bạn đi cùng không ngại xa xôi, không ngại nắng mưa bão bùng, kể cả ngập cmn Hà Nội, dù từ Hà Đông qua Long Biên đón bạn, dù từ Sơn Tây xuống Hà Nội thì nhất định em sẽ dẫn lũ bạn của em đi qua quán này mà thưởng thức bánh tráng nướng và bánh tráng trộn của chế này. )
Sao nhỉ, chắc cũng có nhiều người review quán này rồi ) em đi review lại hoy. Chị chủ tốt tánh.
Bánh tráng trộn không bị dính và ăn khá cay. Còn muốn cay hẳn thì cứ kêu chị ý câu, cho ăn cay lòi mẹ nó ...
Bánh tráng nướng thì thôi, khỏi bàn rồi. Huhu, ăn bánh tráng nướng ở đây khác với mọi quán ở phần bánh tráng, bánh tráng nướng có vừng đen, nướng lên ăn ngon, giòn giòn bùi bùi của vừng. Chấm thêm cái sốt của bà ý ăn max ping. Dễ ăn, dễ nghiện đến đáng sợ. Ngon xuất sắc luôn ấyyyyy.
Mà có ti tỉ vị cho quý vị và các bợn lựa chọn ) nấm gà, thịt bò, thập cẩm, các kiểu con đà điểu
Mỗi tội địa chỉ khó tìm quá hà :((
À quên, địa chỉ là ngõ 318 la thành nhê. Ahihi đồ ngốk xem tiếp
[ Góc Tiểu Cường ]
Em sẽ không nói gì mà chỉ để lại tên )))
Simisi Trần Phú - Hà Đông xem tiếp
(Góc réccomend cực mạnh dành cho tín đồ xôi sáng khu vực Văn Phú - Hà Đông)
Hello cả nhà!!! Em muốn giới thiệu với cả nhà quăn xôi sáng đã làm ngày đi làm của em bớt mệt mõi hơn vì cứ mong ngóng đến sáng để được ăn xôi.
Em vốn không ưa của nếp lắm, nhưng lại khoing cưỡng lại được cái vị béo béo mặn mặn quyện với thịt kho chả. Em ăn của cô cũng lâu rồi nên biết nguyên liệu đều do cô tự làm, kể cả ruốc và hành phi. Thịt cô cũng kho bằng gia vị và được chọn thịt ngon vì cô bảo thịt làm cho cả nhà cô ăn nữa.
1 suất như bên dưới là 15 cành nha các bác. Em sorry vì chụp vội nên không được điẹp lắm.
Cô chỉ bán từ tầm 5r đến 8h 8r sáng là hết hàng nha các bác. Cũng không có địa chỉ cụ thể đâu ạ. Cô bán ở trước toà báo công lý, đối diện ngã tư chợ La Khê Hà Đông nha. xem tiếp
bún ngan Thuỷ - Hà Đông
Trong hình là bát bún ngan 30k và 1 cái cánh ngan 80k. Từ ngày gắp sợi bún đầu tiên ở đây, mình đã k thể ăn dc bún ngan ở những quán khác.
Bát bún đầy đặn, thịt ngan già thái miếng, nồi nước dùng 1/2 là hài cốt ngan nên ngọt ko cần mì chính, có măng ớt ăn kèm.
Cổ cánh ngan dai giòn đẫy thịt, 2 người gọi 2 bát bún với 1 cánh, tổng 140k no nứt rốn
Ngoài ra có miến trộn cũng rất ngon
Quán bán từ sáng đến 1h chiều, cuối tuần bán đến 10h sáng.
Địa chỉ: 53D5, KGD Yên Phúc, Hà Đông xem tiếp
Mùa lạnh có rất nhiều món ăn để khám phá, nào là bánh trôi tàu, ngô nướng,...nhưng thực sự xôi thì ăn quanh năm cũng được. Các bạn có thể chán xôi xéo, xôi ngô, xôi lạc hay xôi topping, nhưng xôi sắn mỡ hành là món ăn lạ mà quen, đáng để thử, đối với những ae sống quanh Hà Đông này
Khi nhắc đến xôi sắn, hẳn mn trong đây thường nghĩ ngay tới xôi sắn Ngô Sĩ Liên đầu tiên. Nhưng mk ở tận Hà Đông, mỗi lần lặn lội ra đấy cũng ngại, và hôm nay đang định đi ăn cháo trai mk tình cờ phát hiện ra quán này, và quyết định ăn thử. Quán thực chất chỉ là 1 quán nhỏ, với 1 chiếc nồi đựng xôi sắn nấu nóng hổi và 1 chiếc tủ đựng các topping như ruốc, chả, giò, thịt băm, mỡ hành. Quán này mở cả sáng và chiều nha (7h30-18h)
Cảm nhận đầu tiên của mk là xôi dẻo cùng sắn bở quyện nhau (nhiều sắn lắm à nha!!). Xôi cũng có màu ngà kem như màu sắn, hấp dẫn vô cùng. Xôi sắn được ăn cùng với thịt băm tóp mỡ, thêm mỡ hành, hành phi khô, rồi ít muối vừng cho đậm đà. Có thể ăn thêm chả, giò nếu muốn nhé. Ngoài xôi sắn thì ở đây cũng có cả bánh mì nữa )
đầu ngõ Lê Quý Đôn (đoạn giao với Lê Lợi, đối diện THCS Lê Lợi, Q.Hà Đông
suất, thêm giò/chả +5k
7h30 - 18h xem tiếp
<Góc hỏi thăm>
Em đang lên cơn thèm bánh tôm :"<<
Nhưng mò lên Hồ Tây thì hơi xa quá, các ac trng hội có thể review cho e xin 1 vài đc bánh tôm ngon ở quanh mạn ngã 4 sở trở về Hà Đông đc ko ạ :"< Để chiều e triển luôn. vật lắm rồi ạ TT. xem tiếp
Bánh tráng nướng - cổng ĐH xã hội nhân văn - nguyễn trãi.
Dành cho những ng dễ tính và nghiện món này ở khu vực Thanh Xuân . 15k/cái
GÓC sung: 2 ngày hôm nay vào buổi chiều mình đi qua khu vực này thì ko thấy cô ấy đâu. Lại thấy 1 chú khác bán xe như này. Hỏi chú ấy thì chú bảo ko đứng cố định. Đi 1 mạch từ Hà Đông lên Thuỷ Lợi. Cho nên việc gặp hàng này là Hên Xui các bạn ạ hic hic xem tiếp
các bác cho e xin ít địa chỉ ăn vặt khu vực Hà Đông - Thanh Xuân với ạ xem tiếp
À mình đi từ tận Hà Đông qua Nguyên Hồng( Huỳnh Thúc Kháng) ăn bún nem
Địa chỉ là số nhà 20 ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng xem tiếp
Review Hằng Bánh xèo đối diện Metro Hà Đông
Trời mưa gió thích ăn bánh xèo nem lụi, lên mạng tìm thấy quán này có vẻ nổi tiếng.
Bất chấp mưa gió phi xe đến thì hết chỗ, trong nhà chỉ có 3 cái bàn cho 6 ng ngồi. Chờ giăng bạt che thì cũng ngồi đc ngoài vỉa hè.
Về phần đồ ăn:
Bánh xèo: 30 nghìn/ 1 suất 2 chiếc. Bánh vỏ dày, k giòn, màu nhạt, nhiều mỡ. Đặc biệt là rất nhiều mùi khói. Mình đứng xem thì hình như giá mua về không hề rửa qua mà cho vào nhân bánh luôn
Nem lụi: 5 nghìn/1 cái. Chỉ bán từ 5 cái. Nem này chiên chứ k nướng, bọc sả. Mình ăn thấy đậm vị ngọt của mì chính. Ăn dai dai.
Bánh bột lọc 50 nghìn/ 1 đĩa 10 cái. Nhân tôm thịt, nhiều mộc nhĩ.
Nhìn chung, sau khi đi ăn ở đây mình thấy vía bán hàng chắc là có thật. Không hiểu sao dù chất lượng như thế mà vẫn đông người đến ăn. Hoặc do cảm nhận của mình là không đúng.
# Cần lắm một nơi ăn bánh xèo ngon ở Hà Đông xem tiếp
mn ơii đi ăn thử đi mùa đông này có 2 bát này làm ấm bụng lắm luônn, quán này bán ở Nguyễn Viết Xuân - Hà Đông ạ bạn nào chưa nghe bao h có thể thấy cái tên này rất là lạ ))))) mình sẽ rv 1 chút cho bạn nào thắc mắc nhéeee . Ảnh bên trái là bát Phóong dăm ảnh bên phải là bát Cóong phù (bánh trôi tàu) đây là đặc sản của Lạng Sơn các bạn nhé vỏ bánh phóong dăm tương tự như vỏ bánh trôi nhưng mềm và mọng nước hơn. Nhân bên trong là thịt băm trộn với mộc nhĩ, nấm hương đã xay nhuyễn. Bánh ăn kèm với nước dùng là canh xương và rau cải cúc, có thể thêm một ít hạt tiêu và rau thơm. Ngay khi cắn miếng đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được vị mặn beo béo của nhân quyện với vị ngọt bùi của canh xương. Giá lại cũng phải chăng
bánh trôi tàu thì 15k
phóong dăm cốc to hơn có xương sườn thì 20k ạ
Địa chỉ ở 86 Nguyễn Viết Xuân đi thẳng vào hồ Đầm Khê sẽ gặp cô bán hàng cực kì vui tính các bạn nhé
Bánh bán từ 4h chiều đến 8 rưỡi or 9h tối nhé mn xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Mọi người cho mình hỏi, quanh khu vực HÀ ĐÔNG thì có quán " LẨU NƯỚNG hoặc GÀ RÁN " nào ngon ạ )
Có 3 đứa định đi ăn...mà hóng từ chiều đến giờ chưa biết đi đâu về đâu...giờ nhờ mn giúp ạ.
hihi cảm ơn mn ^^
xem tiếp
***GÓC REVIEW***
BÚN AO SEN 20K - HÀ ĐÔNG
- Mình ăn ở đây cũng được một thời gian rồi, đồ ăn cô chú xếp từng món ở các khay khác nhau để khách đến chọn đồ cho dễ ~~ Bún mọc, bún gà, bún cá, bún sườn sụn, bún bò huế, bún hải... loại nào cũng có luôn í ) Mình ăn gì thì chọn, nghĩ mà như kiểu buffet bún vậy
- 1 bát bún có giá 20k thôi nhưng siêu đầy đặn ~~ nước dùng có vị chua chua của dứa, bắt miệng lắm nhé các loại topping mk đã thử là cá, bò, gà, mọc, sườn sụn đều ổn cả, không dở và cũng không quá xuất sắc đâu ✓✓✓ Tips ăn bún của mk ở đây là phải cho sa tế vào!!!! Hợp lắm luôn, ăn ngon hơn nhiều đó ^^
- Cô chú chủ bán hàng rất là vui tính và thân thiệnnn Đồ ăn ok, giá siêu rẻ mà m.n ở quán còn thoải mái nữa nên mình cũng hay tới đây lắm ấy ~~ Vào những giờ ăn trưa hay ăn tối quán này rất đông hssv đến ăn, nên nếu không muốn đợi thì các bạn nên tránh khoảng giờ đó ra nhé!!!!!
.
: 20k-30k/ bát
: Bún Hoàng Khánh- ngõ 3, phố Ao Sen, Hà Đông. xem tiếp
)
500 anh chị em cho xin địa chỉ ăn ốc ( và các món đi kèm ví dụ: nem, bột lọc, bánh xèo,...) ngon quanh khu Hà Đông ạ !!=))) xem tiếp
Bánh cuốn Gia An - [Góc không thể chấp nhận được]
Địa chỉ: 111/8 Láng Hạ
Chả là nhà mình ở khu vực Hà Đông, cũng khá gần 1 cửa hàng bánh cuốn Gia An ở Nguyễn Lộc. Hôm chủ nhật vừa rồi, mình quyết định rủ CRUSH qua đây ăn vì mình biết Gia An là thương hiệu bánh cuốn lớn, mình tin tưởng vào chất lượng ở đây.
NHƯNG tầm 8h bước chân vào cửa hàng, bọn mình định gọi bánh cuốn nhân tôm thì bác nhân viên bảo: "Hôm nay nhà em hết bánh cuốn nhân, chỉ còn bánh cuốn chay do xưởng nhà em trục trặc nên k vận chuyển về." Mà CRUSH của mình lại thích ăn nhân tôm nên bọn mình bảo nhân viên liên lạc đến cơ sở khác. Bạn nhân viên ở đây khá nhiệt tình, lập tức gọi điện thoại đến cơ sở Láng Hạ và báo cáo lại bên đó còn bánh cuốn nhân tôm.
Chúng mình tiếp tục chuyển sang cơ sở Láng Hạ (chính là chỗ mình sẽ bắt review)
1. Về món ăn:
Chúng mình muốn order bánh cuốn nhân tôm nhưng bạn nhân viên đã thông báo: "Bên em chỉ còn nhân thịt không có nhân chay và nhân tôm." Lúc đó do đói quá nên bọn mình gọi 2 suất nhân thịt, đồ ăn kèm chả tôm và lạp xưởng. Và mình thấy thất vọng toàn tập về lựa chọn dẫn crush đến Gia An.
- Vỏ bánh: mình thấy vỏ bánh ăn rất nhão, không hề có vị thơm của gạo.
- Nước chấm: dù được đun nóng nhưng vị của nó thật đáng thất vọng. Nó lờ lợ, không hề có vị mắm.
- Nhân bánh thì có lèo tèo ít thịt với mộc nhĩ.
- Đồ ăn kèm: hành khô của cửa hàng mình không hề thấy vị hành, chả tôm không có vị tôm mà toàn bột. Đặc biệt, crush của mình ăn miếng lạp xưởng đầu tiên thì thấy vị hôi. Ngay lập tức, anh đấy nhả ra và yêu cầu đổi đĩa khác thì đĩa khác cũng không khá khẩm hơn là bao.
2. Về phục vụ: Chúng mình rất hài lòng về cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây. Các bạn nhiệt tình, chiều khách và đáp ứng các nhu cầu của chúng mình.
Mình phải nói rằng, nếu các bạn muốn nhận được sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo thì Gia An là sự lựa chọn tốt.
Thế nhưng, chất lượng sản phẩm khiến mình vô cùng băn khoăn về độ tươi của nguồn nguyên liệu. Chưa kể, theo bạn nhân viên nói, bánh của cửa hàng được vận chuyển từ xưởng chứ không phải tráng trực tiếp. Đành rằng là thế, nhưng nguồn nguyên liệu đầu vào có vẻ không tươi nên cảm giác thật ức chế.
Cả 2 đĩa bánh kèm chả tôm, lạp xưởng và ruốc tôm hết tổng cộng 90K mà mình cảm giác CHUYỆN NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU. Trong khi tuần trước, mình ăn 1 đĩa bánh cuốn bản Mèo phố Chính Kinh, 30k đĩa nhiều bánh cuốn và chả. Dù không phải quá xuất sắc nhưng ít nhất vẫn giống Bánh cuốn hơn "Bánh cuốn" Gia An.
Nói chung, mình thấy thất vọng vì lựa chọn và sự tin tưởng của mình. Nếu đi một mình, mình có thể cắn răng chịu đựng nhưng mình lại đi cùng vs Crush của mình nữa chứ :(((
Nhân tiện, mình muốn xin 500 anh em suggest mấy hàng bánh cuốn ngon ở Hà Nội vì Crush của mình là a big fan of Bánh cuốn Mình xin cảm ơn và hậu tạ. xem tiếp
[Góc hỏi han]

Các bạn bè gần xa cho mình hỏi về địa chỉ ăn ngon khu Hà Đông với ạ. Thứ ba tuần tới mình và cô bạn thân định dắt díu nhau đi ăn giải đen nhưng chưa biết đi đâu. Theo trình tự là tụi mình sẽ đi ăn tối, sau đó ngồi cf nên mong được mọi người tư vấn quán ăn nướng/ lẩu và quán cf ( view đẹp, đồ uống không quá tệ và giá cả phải chăng) ạ.
Em xin cảm ơn trước ^^ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Quán thịt nướng quen Hà Đông ở ngõ ngay đầu đường vào Văn Quán giao với cầu đen. Cứ chiều nào lên cơn thèm thịt là lại ra đây (vì gần nhà:v) chị chủ nhiệt tình, thịt thà đậm đà 5k/cái mà lần nào cũng veo phát ít nhất 5 c xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Hi mọi người, tình hình là tự nhiên em thèm gimbap, gà cay phô mai, tokboki. mọi người biết quán nào đồ ăn Hàn Quốc có mấy món kia ngon ngon không ạ. chỉ em với. quanh khu vực Hà Đông thì càng tốt ạ
Thanks all xem tiếp
Xin ad cho em hỏi ngoài lề chút , có ai biết ở khu Hà Đông có quán nào ăn ngon mà có thể ship được không ạ ? Vướng con nhỏ không thể đi mua đồ gì để ăn được !
Mong ad duyệt bài dùm xem tiếp



Chẳng là hôm trước em đọc trên hội review mặt hồ văn quán Hà Đông có quán miến lươn ngon lắm. Xí xớn ra ăn thử gặp ngay con ruồi trong bát. Đã thế làm bát miến còn lèo tèo chả hợp miệng, lúc trả tiền tận 40k/1 bát k xứng đáng tẹo nào. Chưa kể VSATTP là k đảm bảo
Đã ăn và sẽ k bao giờ quay lại ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi xin vài địa chỉ ăn đêm, ăn muốn khu Hà Đông với ạ. Mới chuyển về được mấy tháng nên chưa rõ về ẩm thực đêm khu này lắm ạ em xin cảm ơn xem tiếp
Hôm nay 2 vc mình lặn lội từ Hà Đông lên ngõ 42 Hàng Đậu(Hàng đầu tiên bên tay phải) để ăn bún cá.Vợ chồng mình ăn lần này lần thứ 4 rồi mà vẫn ko nhớ ra chụp ảnh và review.
Quán bán từ 10h sáng đến 10h đêm.Lúc nào mình đến cũng phải đợi hoặc lên tầng 2.Mình xin nhật xét vài điều như sau:
- Quán sạch sẽ,chị chủ quán tính dễ chịu, nhân viên là các chị lớn tuổi nên rất thoải mái.
- Về bún cá, vợ mình ăn bún (cá+chả cá) còn mình ăn bánh đa (cá + lòng cá).Mỗi bát 7,8 miếng cá thơm(ko phải đồ cũ),chả cá rất ngon và dậy mùi,lòng cá của mình ăn thì rất giòn và nhiều,dọc mùng ăn thơm,ko ngứa (riêng dọc mùng và bún hoặc bánh đa các bạn xin thêm vô tư nhé)mình là người ăn rất khỏe mà ăn mãi ko hết.
- Giá cả 35k/bát theo mình ăn quá hợp lý.2 vợ chồng mình ăn 2 bát 2 trà đá+ quẩy= 80k.
-Đặc biệt riêng với mình kết quán này nhưng chưa có dịp thử là phục vụ cả nhậu(cá rán,cá rán trần nước,lòng cá trần,dọc mùng trần)
Tóm lại là vì quá xa với mình nên ít khi đi được(hơi tiếc)
Ps: Bát mình ăn còn 1 nửa mới nhớ ra,vợ mình thì đã sắp xong rùi.Hi xem tiếp
[ Góc khen] - Bún bò Huế )
vừa đi ăn ở ngõ 3 Ao Sen - Hà Đông về )
Có suất 20k-25k nhé ))
Các cậu sẽ không tìm được ở đâu bún bò Huế ngon với giá rẻ như thế này đâu
Quán mở đến tận 1-2h sáng
Bát bún bò Huế này có giá đỗ, có mấy miếng tiết luộc mềm, ngọt ăn rất ngon (không bị khô cứng như nhiều quán mình từng ăn), có giò tai, có mọc, có miếng cúm giò to đùng ninh nhừ (ăn bổ sữa )). ), có miếng thịt hấp thì đấy mềm mềm ăn ngon mà kb là thịt gì ))))
và quan trọng là có thịt bò THẬT các cậu ạ nước dùng ngon ngọt rất vừa miệng. Ở quán có măng chua trộn ớt, ớt chưng, ớt tươi, quất,... Mình thì hay cho đầy măng ớt với ớt chưng vào bát rồi cho rau sống vào để ăn cho có tí chất sơ )))
Đến quán được phục vụ nước lọc hoặc trà đá hoặc nước vối (tùy từng hôm). Buổi trưa nào đông khách thì khách tự lấy nhé ))
Nãy đi ăn muộn được uống cốc nước vối lại còn được đặc biệt tặng sữa đậu nành nữa )
anh phục vụ đáng yêu vch ))))
Điểm 8/10 nhé ))) xem tiếp
Mọi người cho mình xin địa chỉ bán bún đậu quanh khu vực Hà Đông ngon với ạ.
Có ship thì càng tốt.
Tks m.n
3Ls vào cmt đi xem tiếp
[Góc chê bai]
Chùa Láng
Mình đã từng uống Bobapop ở Ô chợ dừa và ở Hà Đông, là khách hàng khá dễ tính chẳng chê gì bao giờ nhưng thật sự lần này rất thất vọng với Bobapop Chùa Láng!
Mình gọi Trà sữa khoai môn thì vị nhạt toẹt, nhạt kinh khủng so với 2 cơ sở mà mình từng uống, không hề giảm đường nhé.
Bạn mình gọi Trà sữa socola bạc hà thì nó uống hết mình mới để ý ôi chao phải đến gần 2/3 cốc là đá (lúc mình chụp là đá đã tan nhiều mà vẫn còn nửa cốc đá)
Một trà sữa 3q thì max nhạt, nhạt kinh khủng đến nỗi bạn mình phải gọi nhân viên cho thêm đường. Thêm xong vẫn nhạt
Cơ sở chùa láng ngay gần trường, nhưng mình nghĩ đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối nhóm mình đến đây! xem tiếp
Xinchao các bạn
Hôm trước thấy các bạn muốn tìm món đồ ăn này thì hnay mình gthieu các bạn địa chỉ ăn nem nướng Nha Trang này tại Thanh Xuân - Hà Đông ạ )))) 50k 1 mẹt như hình, 25k/ 1 suất người ăn. Đây là mình 2 ng ăn nên là 1 mẹt. Ăn đẫy mồm và mình khẳng định là ngon nhaa
Địa chỉ là: 34A- LK6A làng việt kiều Châu Âu - Mỗ lao - Hà đông
Và có ship quanh hnoi ạ, hãy thử và tin mình xem tiếp
< GÓC khen có tâm >
Chắc trong hội không có ai như mình. Tuần 7 ngày thì 3 ngày mò mẫm đi ăn hàng. Mà cứ bị nghiện lẩu Thái mới khổ chứ lị. Thấy hôm trước có chị review quán LẨU SON chỗ ngã 4 Vạn Phúc - Tố Hữu đánh liều ra ăn thử
Cảm nhận : Quán sạch sẽ khá sang trọng nhưng menu giá cả chấp nhận được nhé hội
-5 người ăn gọi 1 đĩa ngô 1 đĩa chân gà sốt cay 1 đĩa nộm chân gà rút xương 1 nồi lẩu Thái set 2 hết có 630k mà cảm giác no phè phỡn các bác ợ.
Điều làm em ấn tượng nhất là nước xốt món chân gà thực sự là thần thánh các bác ạ. Đùa chứ chả nhẽ lại xin đĩa nước xốt mang về
Chấm điểm 8.5 mỗi tội chờ đồ hơi lâu xíu
Khu vực Hà Đông nên thử. Đáng đồng tiền bát gạo xem tiếp
[Góc khen]
Dành cho những bạn nào có tình yêu với ngan, vịt mà ở quanh khu vực Hà Đông nạ
-Lần đầu tiên vào quán mình thấy quán rất sạch sẽ, nhìn rất lịch sự nè
- Cứ đặt mông xuống ghế là sẽ được free ngay 1 cốc trà sâm dứa (cái này mình rất ưng vì từ trước đến giờ các quán ngan vịt mình đã từng thử thì hầu như đều ko có)
- Thịt ăn khá mềm và ngọt, mỗi tội hơi nhiều hành
- Quán còn có măng muối ngon lắm nhá
- Giá của bún ngan/vịt là 30k. Bún ngan/vịt quay là 40k hay 45k gì ý mình cũng ko nhớ, và còn có cả bún trộn nữa nha các cậu
xem tiếp
Ace cho hỏi chỗ ăn cho 2-6 người ở khu vực Hà Đông - Hà Nội thì đâu là ok nhỉ e muốn dẫn gia đình đi ăn tối với uống thì trà sữa hoặc ăn vặt gì đấy ạ thêm địa điểm ăn tráng miệng vs ăn sáng thì càng tốt luôn ạ
xem tiếp
[góc hỏi han] Mọi người cho em xin địa chỉ chỗ ăn nướng ngon ở khu vực Hà Đông với ạ? Em xin cảm ơn xem tiếp
[Góc gây nghiện] - Hà Đông ăn gì? Series
Hôm trước em thấy có bác đăng món quẩy vs sữa chua ở Thanh Lãm HĐ. Hôm nay em cũng muốn khoe bán ruột của em ạ. Quán này được chị em dẫn đi xong từ đó thành nghiện luôn. 3k/cốc sữa chua vs 10k/đĩa quẩy ăn xong như được trở về tuổi thơ ấy ạ . Nhưng điểm trừ là thỉnh thoảng có cốc bị dăm đá làm giảm mất nửa độ ngon của cốc sữa chua rồi
106 Bế Văn Đàn - Hà Đông
10h sáng đến 9r-10h tối xem tiếp
Ăn từ tối qua mà giờ mới up
Hôm qua từ Hà Đông chả hiểu mò mẫm gì sang tận Nguyên Hồng, rồi bị quán nem ở số 22 - ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng lôi kéo
Trời ơi, ngon vđ ace ạ, em gọi thử 4c ăn, nem ở đây rán giòn, nóng ngon cực ý. Nhân vừa miệng và thơm của các loại rau và thịt. Đồ ăn đánh giá 9,5/10
Về chủ quán thì max tận tâm luôn, thấy mình nóng, cô chú còn kéo quạt ra cho mình và mấy khách khác ngồi. Đánh giá cô chú 9/10 luôn
Còn vị trí, đây là quán vỉa hè, nhưng sạch sẽ, k quá ồn ào, dễ tìm nữa. Đánh giá 8/10
....
Ôi thôi, kể thì đến tận mai cũng chưa hết vì đồ ở đây khá vừa miệng
Nem 5k/ chiếc
Bún 5k/ đĩa
Rau sống, nước chấm, dưa góp free
Trà đá nếu ăn nhiều được free
... Địa chỉ ở số 22- ngõ 9- huỳnh thúc kháng cả nhà nha xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mọi người cho mình xin địa chỉ hàng nướng/ lẩu nào ngon ngon quanh khu vực Ngã tư Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân hoặc gần phía Hà Đông với ạ.
Mình cảm ơn!!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình mới chuyển đến ở khu vực Hà Đông, chỗ bệnh viện K3 ấy ạ.
Tâm hồn ăn uống ngút trời mà ko biết quán nào ngon cả. Các bạn ở gần đây có thể cho mình xin 1 số địa chỉ quán ăn ngon ngon dc ko ạ.
Tất tần tật món truyền thống hay âu á Nhật hàn gì cũng dc, có ship càng hay )
Rất cảm ơn m.ng xem tiếp
[CƠM BÌNH DÂN KHÁ ỔN]
Mình chưa thấy trên Hội có nhiều Review về cơm khu vực Hà Đông nên post lên chia sẻ mọi người )
Mình là người khá bận nên trưa không nấu ăn được, nhưng ít ăn kiểu bún, phở vì thường xuyên thì nó không tốt.Ngày trước tìm mãi không thấy quán nào ra hồn quanh khu vực Quang Trung Hà Đông, toàn phải phi ra quán cơm nhà tôi ở Văn Quán, mỗi lần 60-70k (Mình ăn nhiều thức ăn, ít cơm) mà lại đi xa
Nay tìm được quán cơm gần nhà, hình như 18 Ngô Thì Nhậm Hà Đông:
+ Điểm cộng:
- Không gian sạch sẽ, mát mẻ thoải mái chứ mình rất dị ứng những quán cơm sinh viên, bình dân nhìn bẩn bẩn
- Giá cả: Tự gắp thoải mái, đĩa trong ảnh 7 8 món chỉ 25k )
- Đồ ăn: Nhìn khá là sạch sẽ và ổn
- Bát canh: Nếu đến sớm thì full rau )
+ Điểm trừ:
- Ít món ăn
Mọi người biết quán nào quanh khu vực này sạch sẽ chia sẻ nhé
Ps: Nhân đây mình chỉ mọi người cách ăn cơm khoa học: Nhiều rau, nhiều cá, thịt trắng nhiều hơn,thịt đỏ ít hơn, ít cơm thôi. Ăn rau thịt trước, cơm cuối xem tiếp
[Dành cho các bạn khu vực Lạc Long Quân- An Dương Vương]
thiệu
Thường thì hay nghe các bạn Gia Lâm hay Hà Đông kêu không có đồ ăn thì team Tây Hồ chả thèm kêu luôn í ạ vì ở đây người còn chả có ăn uống cái nỗi gì=)))) Dân cư thưa thớt cũng chả có cái trường ĐH nào thì ai thèm mở quán gần đây Dingtea mới mở ở Xuân La chứ cách đây 2-3 năm khu này chó ăn đá, gà ăn sỏi ))) nói hơi quá tý nhưng chỉ 1-2 năm trước tầm 8h tối đổ ra đi t đi học hay đi chơi về thì phóng thật nhanh vì đường vắng hoe nhà nào cũng đóng cửa im ỉm sợ vcđ. Nói tiếp về đồ ăn, khu này làm gì có đồ mà ngon hay ko, muốn ăn thì phải gọi ship, đến lúc nhìn tiền ship thì ôi thôi méo cmn mồm, tiền ship quá tiền ăn mà có cắn răng gọi thì đến nơi đồ cũng hết ngon
Nhưng dạo này khu Tây Hồ nó sang trang rồi các bạn ạ )) Sau đây là list t đề cử cho các bạn khu vực này hoặc các "cháu" cấp 3 Tây Hồ khỏi đói treo mồm )))
♳ Bún cá cô Béo
Cách cổng trường Tây Hồ chắc độ 100m. Nói chung chả cần giới thiệu thì quán cô giờ tan học lúc nào cũng đông. Công an thu xe học sinh liên tục ))). Về món ăn, nước dùng của cô ninh từ xương cá, ngọt thanh có vị chua vừa phải, ực, nghĩ lại thèm. Cá thì miếng to chứ không mỏng dính, được rán giòn vàng cánh gián , một bát được độ 4-5 miếng, và 2 lát chả cả. Ngoài bún cá thì cô còn có riêu cua với bò nhưng trót say mê bún cá nên tuần nào 2-3 bận ra quán t cũng chỉ mãi mãi 1 tình yêu với bún cá. À quên, ngoài món nước thì món trộn của cô cũng là món nên thử, mùa này ăn trộn đỡ mướt mải mồ hôi. Điều đặc biệt ở quán còn có bánh đa tươi và măng ngâm. Xin phép được nói về món măng vì đây là tình yêu của mình, trời ơi vừa ăn vừa tu nước ừng ực vì cay mà vẫn phải ăn tiếp vì quá hạp miệng.
Đề cử: Bún cá nước, bánh đa cá trộn, miến trộn cá.
♴Quán chè (Đối diện nhà B cấp 3 Tây Hồ)
Nói chung vốn từ nghèo nàn chả biết tả ntn ngoài chữ ngon. Ngoài chè, sữa chua đánh đá thì còn có các món ăn vặt khác như nem chua, khoai, nộm bò khô nhưng nên thử nhất vẫn là chè ạ.
Đề cử: Chè thập cẩm, chè bơ trân châu, sữa chua mít, sữa chua thạch
♵ Quán chè ( Đối diện chung cư Paxkexim)
Nói chung cũng ổn, nên ăn kem xôi.
♶ Home Bread ( Số 17 ngõ 603 Lạc Long Quân)
Hàng này mình mới khám phá ra, hàng chuyên bánh mì, có khá nhiều loại bánh, đặc biệt có bánh mì đen với bánh ngũ cốc hợp cho mấy bạn ăn theo chế độ hoặc tập luyện; còn mình là đứa hảo ngọt nên chết mê bánh mì hoa cúc với bánh chuối ))))) Mình nghía menu còn thấy có burger chắc hôm nào phải thử. À chỗ này còn có sốt vang ăn là lạ nói chung ngonnnnnn. Mức giá thì sốt vang 30k, bánh chuối cỡ cupcake thì 15k, cỡ to thì mình hem nhớ, hoa cúc thì đâu khoảng 35k gì đó. So với chỗ khác ở trên thì chỗ này xa nhà mình hơn nhưng mình tiện đường đi học hoặc gọi ship cũng không quá xa nên duyệt )))))
Đề cử: Sốt vang, bánh chúi, Bánh mì hoa cúc, bạn nào ăn kiêng thì cứ bánh mì ngũ cốc nhé
Nhân tiện bạn nào cũng ở khu này giới thiệu cho mình vài chỗ ăn ngon luôn nha
P/s: muôn đời ăn cắm ăn cúi nên lấy tạm cái ảnh trên page Home Bread xem tiếp
Các anh/chị/em cho em xin vài địa chỉ óc hấp, óc trần khu vực Hà Đông với ạ. xem tiếp
Bánh gà Hà Đông ạ !! Cho ai thích ăn bánh gà mà nhà mạn Thanh Xuân - Hà Đông như mình nhưng ngại đi xa lên Hồng Mai ăn . 4k/1c vị cũng khá giống ở Hồng Mai ( khẩu vị mỗi người khác nhau ạ )
Đc : mỡ quán . Số 19 ngách 108/26 Trần Phú ( Gần Bigc Hà Đông ) xem tiếp
“Team Hà Đông”
Review cho anh em Hà Đông 1 quán bún cá cay Hải Phòng theo tớ là Ngon
Nước dùng chua nhẹ, thơm mùi dấm bỗng, ko bị tanh.
Cá giòn, đặc biệt là dồi cá ngon và lạ.
1 bát đầy đủ như hình 25k. Quá rẻ cho 1 cuộc tình như thế này
Ngoài bún quán có bánh đa đỏ cũng đáng để thử lắm nhé địa chỉ ct6a xa la mn nhé. xem tiếp
[ GÓC KHEN NGỢI]
Được 1 bạn giới thiệu quán bánh tráng bên đường Nguyễn Khuyến đối diện chợ xanh văn quán ở khu Hà Đông, gần tiệm cafe trắng
Thật ra mà nói là đồ ăn ở đây quá xuất sắc luôn ý...mình kêu 1 đĩa bánh tráng trộn ra trước thử xem có ngon như mọi người đã nói ko. Quả là ko thể diễn tả được luôn ko biết chị bán hàng cho những nguyên liệu gì vào mak phải nói bánh tráng mềm vừa phải,cộng với cái chua chua ngọt ngọt rồi một ít khô bò cay cay ngon ko thể diễn tả nổi. Cái món bánh tráng nướng thì ngon vô cùng nóng nóng cần trên tay cắn vào 1 miếng độ giòn của bánh tráng vỡ ra rồi nhân xúc đầy trong miệng cảm giác vị thơm của nó lan tỏa ra trứng thì chín bánh ăn ngon miệng tại Sao mình phải nói vậy vì mình ăn bánh bánh ở phùng khoang hay tô hiệu gì đó cảm thấy cứ mặn rồi trộn thì ko đều chẳng thấy ngon gì cả. Mình là dân trung thành của món bánh tráng từ ngày còn đi học nên cứ thấy ở đâu ngon là mình sẽ quay lại và giới thiệu cho mọi người cùng nhau biết!!!!
Hôm qua vì do công an đuổi chị bán hàng quá làm mình ko chụp lại được tấm hình nào cả dàng phải lấy hình của bài đăng xem tiếp
Các bác chỉ giúp em các điểm bán Hạt Dẻ ngon với ạ, sống hay chín đều được , dạo này em bị thèm quá em cám ơn ạ!!!
P/s: off hoặc online đều được ạ quanh khu vực Hà Đông và Ngã Tư Sở thì càng tốt ạ xem tiếp
[serri Bún Ốc - Hà Đông]
Bún ốc sườn Cô Tấm - 48 Ngô Thì Nhậm
- Vị Trí: dễ tìm , rộng rãi thoáng mát
- Đồ ăn: cá nhân thấy ở đây hơi mang màu sắc của Bún Ốc Cô Sáu ( chuỗi quán bún ốc) và bún ốc sườn HBT. Trong ảnh là bát ốc to sườn bó giá khoảng 40k mình thấy khá lèo tèo. Sườn cũng không được mềm , bò vụn, ốc lấp ló dập dòm mãi chưa ra )). Nước dùng ở mức tạm được.
Đánh Giá 6/10 ăn 1 lần chưa có quay lại. Chắc hạn hữu không có gì ăn thì có thể quay lại vì ăn 1 bát không no )) xem tiếp
Chia sẻ với mng quán duy nhất mình ăn mà thấy ngon rẻ ú ụ ) Vợ dẫn đi ăn rất nhiều quán trên review roi nhưng minh đều k thấy thich bằng ở đây, tuy hơi xa nhưng nếu thèm thì 2 đứa vẫn lôi nhau đi ra đó được. 1 bát thường Only full topping , free nước lá (ko biết lá gì ma rất thơm mùi nếp và cốm )), hành muối, ớt xanh, đủ cả và quan trọng là ngon,hợp với mình. ) Ăn một bát là no lặc lè luôn ))
- Chủ quán hình như là người miền trung, thân thiện, và phục vụ nhanh.
- Điểm trừ duy nhất là hơi xa so với chỗ mình. Ở tận Hà Đông tình cờ vợ đi thực tập ở gần đó nên tạt vào ăn tạm mà lại rất ok )
- Đc: 190 ngã ba kdt xa la . Đi thẳng học viện quân y lên một đoạn co cái ngã ba to đùng nhé !
- Và tất nhiên là đây là cảm nhận của riêng mình, mình chỉ share lên đây cho ai nghiện bún bò huế như vợ mình có thêm một địa chỉ ăn thôi. )) xem tiếp
(Góc khen)
Bánh đúc nóng, chè sữa chua - 40 Bế Văn Đàn Hà Đông
Quán có từ rất lâu rồi chắc cũng đk trên 7 năm các b ạ ))) chiều đông lạnh buốt mà đk ăn 1 bát bánh đúc nóng thì bá cháy luôn ý mình chưa ăn bánh đúc nóng chỗ khác cũng ko biết là ở chỗ nào ngon hơn nhưng mà mình thích ăn ở đây vì vừa gần nhà, vừa ngon, bánh đúc nóng hổi, dẻo cực và ko bị ngấy vs lại hành ở đây là tự phi hsao ý thơm lắm ạ bánh đúc ở đây thường hết sớm, có khi qua muộn muộn tầm 5h là đã ko còn r chè sữa chua ở đây cũng ngon, vị vừa phải, ko ngọt quá, sữa chua ở đây là dạng lỏng ko phải dạng đông đặc nha Giá của 1 bát bánh đúc nóng là 15k và 1 cốc chè là 18k thì phải nói chung là rẻ ạ. À quán còn có nem chua rán nhưng chỉ ở mức tạm ổn thôi còn trứng ngải cứu thì chưa thử nên ko biết ngon ko Nói chung là ai ở Hà Đông thì nên đến ăn thử đảm bảo nghiện luôn như tớ ))))
P/s quán nhìn sạch sẽ lắm nha xem tiếp
Địa chỉ số 95 đường 19/5, Hà Đông (cs2) còn CS1 bên Nông nghiệp hay sao ý mình k nhớ rõ. Quán lúc nào cũng đông nhưng phục vụ nhanh nhẹn và niềm nở. Sr các bạn mình chụp vội còn ăn nên k được cẩn thận hihi xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Dạo này thèm bún chả quá, mà mấy quán các bạn review toàn tít trên phố. Mình ở "xứ mán" xa xôi không bon chen được.
anh/chị/em nào thổ địa Hà Đông giới thiệu mình quán bún chả ngon ngon, sạch sẽ nhé. Gần khu Mỗ Lao càng tốt.
Mình mượn tạm cái ảnh trên mạng cho đỡ trôi bài xem tiếp
[Góc ăn vặt] - Hà Đông ăn gì? Series
.
Chào các bác em đã quay trở lại vs series dài tập này đây ạ. Nếu như các bác đã chán vs chất lượng đi xuống của quẩy đùi gà Bế Văn Đàn hay đơn giản hơn là quá lười lên Thái Thịnh để mua quẩy thì em xin mạn phép giới thiệu vs mn hội mình hành quẩy ngay ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân ạ. Quán này là được bạn em khai sáng và bản thân em cũng khá ưng ý. Quẩy được làm và chiên luôn tại chỗ nên nóng giòn, không bị ỉu dai như Bế Văn Đàn . Em thấy anh chủ bảo có thể chấm vs tương ớt hoặc sữa chua vinamilk nhưng em nghĩ ăn không là ngon nhất ạ. Ngoài quẩy ra thì còn có chè, kem, gà rán đồ ăn vặt các thứ nữa. Em có 1 lưu ý nho nhỏ là chè bưởi siêu chán, bạn em phải bỏ nguyên cốc. À giá rổ cũng oke nữa 10k/đĩa 10c quẩy ạ
Huấn Thắm 2 ngã tư Nguyễn Viết Xuân - Ngô Thì Nhậm
8h-22h (giờ em cập nhật của foody)
Edit: em có chụo thêm cả menu cho các bác tham khảo ạ xem tiếp
Mùa đông mà có dồi thì hơi bị tuyệt vời Loanh quanh mãi tìm được một hàng ở Hà Đông ạ )) Sụn lại còn nhiều nhai sần sật thích lắm ạ Nước chấm giống nước chấm vịt quay nên mình không thích lắm nhưng được cái nhiều sụn 16k/lạng. Quán chị có cả lòng, dồi, cánh gà, đuôi... Chị bán hàng dễ thương với xe nướng ở đầu Đa Sỹ chỗ ngã ba đi hướng đi từ Hà Trì vào. Mỗi tội là không có chỗ ngồi và chị mở tầm 4,5h chiều đến 8h tối ạ xem tiếp
[Góc hỏi han] Thanh Xuân - Hà Đông
180k thành viên gợi ý cho mình những quán ăn ngon khu vực từ Văn Quán - Mỗ Lao đến hầm chui Thanh Xuân. Không gian lịch sự 1 tí, tổ chức khoảng 30 người, giá trung bình cả nước 200k/người đổ lại.
Xin chân thành cảm ơn xem tiếp
Các bác ui, chả là em thích món Mì gà tần này lắm lắm luôn ấy mà không biết ngoài Hàng Bồ ra thì Quận Thanh Xuân, Đống Đa hay Hà Đông ở đâu có bán Mì GÀ Tần nữa không để thỏa sự thèm của em, cám ơn các bác nhiều ạ xem tiếp
[góc khen]
[lẩu]
Chả là hôm trước sinh nhật chị mình, mình lên hội tham khảo vài chỗ ăn lẩu ngon-bổ-rẻ để đi ăn nhưng lại đúng hôm trời mưa thế nên chọn đại chỗ gần. Bạn nào ở Hà Đông thì qua đây rất tiện. Quán này ở số 89 Quang Trung-Hà Đông, ngay mặt đường luôn, cùng bên đường Bà Triệu-Hà Đông, tên quán là Quán Mẹ Nấu nhé
Ấn tượng đầu tiên mình vào quán là quán rất đẹp, trc đây chắc là cafe vì trên tường còn hình vẽ. Mình gọi 1 nồi lẩu thập cẩm cho 4 người, 2 ảnh đầu tiên, mẹt đầy ú ụ ý, 4 đứa mình ăn chỉ phải gọi thêm rau. Hôm đấy mình đi vì mưa nên cũng vắng, phục vụ rất nhanh, vừa đến gọi đồ xong ngồi khoảng 3p bạn nhân viên đã bê ra rồi, thái độ cả chủ cả nhân viên đều nhiệt tình, 10đ cho thái độ phục vụ. Nước lẩu ngon, nhưng hơi mặn, mình có góp ý với bạn nhân viên mà bạn ấy xin lỗi rốt rít từ lúc bđ ăn đến lúc mình về. Set thập cẩm của mình có cả hải sản, thịt và lòng. Hải sản rất tươi, ko có hiện tượng bị ướp đá ))) bọn mình ngồi ăn từ 8h đến 10h hết cái mẹt kia, với 2 gói mì. Lúc thanh toán mình hơi giật mình, tất cả 290k, free nước uống, kèm cả 1 tràng xin lỗi của bạn nhân viên vì lúc đầu mình bảo nước lẩu mặn
Hôm sau hôm đấy mình dẫn any đến ăn, 2 ảnh sau mình chụp. Sét 2 ng bọn mình ăn là 170k cả lẩu kèm đồ uống, bạn nhân viên thi thoảng chạy lên hỏi bọn mình dùng thêm gì ko nước lẩu hnay vẫn ngon và ngọt, và vừa miệng rồi ko bị mặn nữa
Bạn nào ở khu Hà Đông mình nghĩ nên qua ăn thử, mình thì chắc sẽ qua dài dài vì bạn nhân viên siêu dễ thương
Chấm điểm:
Thái độ: 100/10
Đồ ăn: 9/10 xem tiếp
Góc hỏi han....,,,,
Nhờ admin duyệt bài giúp em với ạ!!
Mọi người trong hội mình có ai biết địa điểm buffe lẩu hoặc buffe nướng ngon và sạch, ngân sách tầm <200k 1 người cho nhóm tầm 10 người ở quanh khu vực Hà Đông hoặc khu vực Linh Đàm ko ạ?? Em cảm ơn mọi người nhiều nhiềuuuuuuu!! xem tiếp
Có ai biết quanh Khu Cầu Giấy hay Hà Đông có quán Hủ tiếu nào ngon ko gt cho minh với nhé xem tiếp
Góc hỏi han
Nhờ ad duyệt bài giúp em ạ
Em đang lên cơn thèm hải sản, kiểu ốc, ngao, hàu ý ạ. Cả nhà biết quán nào ăn ngon, vỉa hè thì càng tốt chỉ giáo giúp em ạ.
Khu vực từ Hà Đông rải rác lên bờ Hồ cũng đc ạ. Cảm ơn mng xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ae bạn bè đi qua cho e xin review mấy quán khu ao sen Hà Đông được không ạ?
Mỗi lần đi qua đều thấy quán nào cũng vắng vắng mà rõ nhiều quán trong 1 hẻm ý xem tiếp
Mọi người cho em/mình xin địa chỉ mấy quán lẩu lươn ngon ở gần khu Hà Đông hay Thanh Xuân với ạ. xem tiếp
[ Lotte Co.op mart Hà Đông ]
Set bên dưới như hình 138k bao gồm
- 2 miếng gà H&S: sốt ngon, cay vừa, vỏ giòn, thịt mềm, ngonn.
- 3 miếng mực vòng: mình đag thắc mắc là đó là mực xay nhuyễn trộn bột nặn thành hìbh sau đó tẩm bột, hay là mực thái nguyên miếng cất tủ đông 2 năm bỏ ra bán ăn k thể cảm nhận đấy là mực luôn. Món này mình khuyên k nên ord
- Khoai chiên auto up lên thành khoai lắc: tạm được. Chỗ khoai trong hình là ~ 1/2 suất thôi. Mình để lại 1 nửa trong túi giấy cho con ngồi ăn
- 1 pepsi vừa upsize free lên size lớn: k thấy mùi pesi
- 1 milo: uống k giống milo, nó thuộc dạng như bột cacao pha ra ấy.
Tóm lại về đồ ăn thì mỗi gà H&S là oke nhất.
Thái độ nhân viên cũng tạm được.
Đèn k được sáng cho lắm.
Chấm 7/10 điểm.
Cần sửa lại món mực của quán. Huhu
Kính hội!!!! xem tiếp
[Góc Khen Dạo]:
Hôm trc nghe bạn nào bảo súp Yến Béo trên dốc Hoè Nhai ngon nên sáng nay cx phải lội từ Hà Đông lên ăn thử. Công nhận ngon thật :((
Bình thường mẹ mình nấu súp chuẩn lắm, nên hư cái miệng rồi, quán nào ngon mới ăn Mẹ mình dạo này cx chả nấu súp nữa, tại món này làm lâu; lại ít người bán súp nên tìm đc quán súp ngon thấy hạnh phúc ghiê
Súp ở đây ăn vừa miệng, nóng hổi, mùa đông mà ăn thì tuyệt vời ấy! Cơ mà đứa nào thèm súp như mình thì trưa nóng chang chang ăn súp vẫn cứ là tuyệt vời Công nhận trưa nay nóng vào quán ko thấy 1 bóng khách hàng nào thấy hoang mang vchg (Kiểu sợ lại do PR ), mình mình 1 quán luôn ). Thấy cx tội cô bán hàng, làm quả review cho cô đắt hàng:
Bát của mình 15k+5k quẩy, ăn làm bữa sáng cho nhiều năng lượng. Súp chất lượng lắm: gà xé tơi, ít giò băm sợi, trứng khuấy, nấm+ngô+mọc nhĩ bằm nhỏ; nước dùng ngọt. Mình gọi thêm quẩy ăn hợp phết, quẩy nhà cô cảm giác sạch, ăn dai chứ ko hôi mùi dầu như 1 số chỗ mình ăn. Súp hình như có bát 15k,20k,25k, thích ăn bn thì gọi nhé. Mà chs ăn xong lúc ý thấy no vãi, cảm thấy ngấy súp tận óc rồi, định bụng tuần nữa thèm lại thì đi ăn. Đêm hôm dở hơi lôi hình ra xem tự dưng lại thèm, khổ thế ko biết. Chả có nhẽ mai lại lội lên ăn bát súp xong về?
Để ý menu thấy cx có thêm bún đậu hay sao ấy, mải ăn chả đọc kĩ )) Nói chung là ngon rẻ, mn ai chưa ăn thì nên thử ạ! Thấy ngon nên muốn giới thiệu ^^
Để ý: quán nằm ở 19 DỐC Hoè Nhai nhé! Mới đầu mình qua thấy 19 Hoè Nhai ko phải quán súp đã định đi về rồi cơ )) xem tiếp
Có ai biết chỗ nào bán bánh sắn ở Hà Đông không ạ? Lạnh này thèm quớ đi tks ad duyệt bài. xem tiếp
Sữa chua, đùi gà chiên - 106 Bế Văn Đàn, Hà Đông (13h - 21h)
Combo sữa chua tự làm + đùi gà chiên "thần thánh" khu Hà Đông đây ạ. Lâu lắm r tui mới đc ăn lại sữa chua tự làm. Ủ trong hộp xốp, ngon lắm lun, sữa chua sánh, vị chua nhẹ thơm ăn kèm vs đùi gà chiên ngọt ngọt giòn giòn quá hợp mà giá thì siu rẻ 3k/cốc , 1k/đùi xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi ở Hà Đông có quán nào bán Mỳ Quảng ngon với ạ? Lâu không ăn muốn ăn mà khó quá a xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
nhân ngày khó ở các bác cho e hỏi có chỗ nào nướng ngon mở đến muộn muộn ko ạ gần Hà Đông càng tốt ạ. E cảm ơn ^^
xem tiếp
nướng hàn quắc 89 Quang Trung - Hà Đông
Only đồ chấm ngon
Còn lại các bé nhân viên xanh chín lề mề gọi chán chê ko thấy mặt mũi đâu hết
Chưa kể toàn để khách tự thay vỉ tự thay cồn như thể ăn buffe tự chiến với nhau vậy
Với lại thịt ít chưa đủ no nếu so với jlegu nguyên khiết hay miyuki thì kém hơn nhiều nhiều cả về thịt và đb là nhân viên
Lần sau thì kiếm chỗ khác ăn thôi chứ phòng bé toàn hít khói là chính )) xem tiếp
( Vẫn là khen )
Bún đậu Giang béo
Bún đậu ở đây ngon nhất là mắm tôm, siêu ngon luôn. Tiếp đến đậu, rất thơm, giòn. Rồi tới bún, mướt ơi là mướt )
Định rv lâu rồi nhưng nay thấy có bạn rv bún đậu 60k/1ng ăn thì mình quyết định up vì mẹt này 50k và 2 ng ăn chưa bao giờ ăn hết ạ )
Mẹt này thiếu gan và dạ dày. M hay đến ăn lúc 8h tối mà vẫn full bàn và chắc hết.
Có lúc đói chỉ nghĩ tới bún đậu chú Giang và nghĩ sẽ choén cho bằng hết cái mẹt này nhưng đến khi ăn thì 2 đứa vẫn k thể ăn hết.
À ở đây free trà đá, free kẹo nữa hihi
Edit thêm Bún đậu Giang Béo ở cuối ngoc 3 Ao sen nha mn. Lối đi Hà Đông ấy ạ xem tiếp
[góc khen thật n lần]
Bánh giò chợ Hà Đông
nói thật ai mà sống ở khu Hà Đông thì k thể nào k biết đến món bánh giò huyền thoại này. vừa to, vừa nóng, vừa thơm, mà lại hợp túi tiền
chả là hôm nọ hết tiền cơ mà vẫn mmuoons đi ăn thế là phi ngay đến hàng bánh giò làm 1 cái. vẫn to ngon nóng như mọi ngày
các bạn có thể tìm đến ở mấy hàng ở ngoài khu chợ. tầng 1. đối diện đường Bà Triệu. ngày trc ngồi nh lắm cơ mà dạo này công an hay đi dẹp nên còn có 2 3 hàng thôi. nhưng đc cái là chỗ mới chắc chắn k bị đuổi
bạn nào đi lần đầu thì có thể phi xe thành 1 vòng tròn quanh chợ để tìm. hôm nọ t cũng phải đi như thế
giá cho 1 chú bánh giò là 12-14k. có thể thêm giò
quá ngon bổ rẻ xem tiếp
(Góc chê)
Bún đậu cô Liên Nghĩa Tân
Quán này có từ lâu rồi. Người yêu em ăn cách đây 6-7 năm khen ngon lắm. Nên nay qua ăn thử do cũng tiện đường về.
E xin thề e sẽ kbh ăn bún đậu ở đây nữa. Huhu.
Trong ảnh là 2 suất đấy ạ. Giá là 20k/1 suất. Suất đầy đủ là 65k. Đắt vc ý nhỉ -.-
Hnay e đến là tần gần 1h, tầm đó cũng vãn khách rồi. E gọi 2 trà đá và 2 suất đầy đủ mức 45k, vì sợ gọi suất 65k thì chả ăn hết.
Ngồi chắc tầm 10’ thì nhân viên bê ra suất ntn,xong hỏi có ăn thêm chả cốm thịt lòng nem gì nữa không? . Đệt, ớ thế vừa gọi suất 45k đầy đủ mà sao lại còn có mỗi bún vs đậu không, xong lại còn hỏi thế nữa :(( thôi thì chắc ng ta quên, nên e gọi thêm 1 chả cốm. Suất ng ta mang cho e là 20k. Mặc dù e gọi suất đủ là 45k nhá.
Ngồi ăn từ từ, chậm chậm bún vs đậu để đợi chả cốm ra. Chả cốm các bàn bên cạnh lần lượt ra, bàn mình thì chả có -.-. Gọi chú chủ quán thì chú cứ lờ đi , nên thôi, bọn e ăn hết luôn, chả đợi vs giục chả cốm nữa.
- Nhân viên: thái độ hơi kiêu. Mặt như muốn đánh khách vậy, có thể do các bạn ấy mệt nên vậy. Chú chủ quán lúc gọi đồ thì 5 lần 7 lượt k nghe, nhưg lúc e gọi tính tiền thì nhanh lắm )
- đồ ăn: Đậu rán k giòn, cắn 1 miếng mà nước đậu đầy mồm. Mắm tôm thì k ngon, vắt quất, quấy chán chê k lên bọt ). Dưa chuột thì tớ k ăn vì nhìn héo lắm. Dưa chuột hình như 5 hay 10k/1 đĩa ấy.
——
Tiện đây xin các bạn cho tớ địa chỉ bún đậu ngon vs ạ ) khu vực Hà Đông và Cầu Giấy nạ
À quên ) trừ Giang Béo Ao sen ạ. Quán quen vs e ăn đến mòn ruột rồi ) muốn thi thoảng đổi gió ) xem tiếp
<<Góc nghiên>>
Nhân tiện chia sẻ quán chè ăn vặt ruột 5 năm từ thời sinh viên của em ở ngõ Gốc đề,giờ em chuyển sang Hà Đông vẫn mò về đây ăn
Giá từ 10k-15k ,ở đây e thường hay ăn chè khúc bạch 15k /bát mà chất lượng, thạch cô tất cả đều tự nấu, cả trân châu,ngoài ra cả nếp cẩm cô cũng tự làm, ăn có vị riêng, thanh, quán vỉa hè chỉ mở từ khoảng 19h-23h ,ở đây có rất nhiều quán, quán này do cô dưới hình bán, ngồi trong góc phải đi từ ngoài ngõ vào.
Trong ngõ có quán cô và quán bên cạnh đều khá đông nhưng cá nhân vẫn thích quán của cô hơn vì toàn đồ tự nấu
Quán cô chỉ có mỗi cái xe đồ, ngồi ghế nhựa xung quanh vào đây thì k cần giục cô, cứ tới lượt là cô gọi, gọi nhiều cô mắng đấy )) mắng iu thôi ý mà, cô k khó tính đâu mà thẳng tính thôi. xem tiếp
[Góc tham khảo]
Bún Ốc Bạch Mai mà mở ở Hà Đông )
Chả là thật ra ở Hà Đông có 1 số hàng bún riêu ngon nhưng lại ít hàng bún ốc ngon
Nay thẩm được hàng khá ưng nên chia sẽ với mọi người.
- Vị trí: quán ở bên cạnh vinmart quang trung thẳng ngã tư lê lợi sang. Nhìn chung thì quán gần chợ cũg thoáng mát
- Đồ ăn: Thật sự mình chưa ăn Bún Ốc ở 433 Bạch Mai nên kb n có giống không. Nhưng nước dùng ở đây khá thanh chua nhẹ, hơi nhạt với mình. Topping đậu bò giò , ốc to nhỏ cũng khá đầy đặn. Bát của mình như trong ảnh là 40k. Ốc không bị tanh khá giòn Để mà nói thì chắc sau về Hđông mình vẫn sẽ đóng họ ở đây vì thấy chất lượng hơn hẳn so với các hàng như bún ốc cô sáu , bún ốc Lê lợi...
Đánh giá 7,5/10 xem tiếp